Hà Nội ACB chầy chật với cuộc chiến trụ hạng

Hà Nội ACB đang gặp nhiều khó khăn với cuộc chiến trụ hạng của mình khi tiếp tục chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy.
Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 21, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009 chiều 18/7 trên sân Hàng Đẫy giữa hai đội Hà Nội ACB và Thành phố Cần Thơ đã kết thúc với tỷ số 1-1 trong tiếng la ó của khán giả, phản đối cách cầm còi của trọng tài chính Ngô Quốc Hưng.

Giọt nước làm tràn ly, khiến ông Ngô Quốc Hưng phải nhận những lời chỉ trích từ phía khán giả là quyết định cho đội khách Thành phố Cần Thơ được hưởng quả đá phạt đền ở phút 80, khi Jucelio bất ngờ lăn ra ngã trong vòng cấm của đội chủ nhà Hà Nội ACB.

Trước đó, vị "vua" này cũng đã có những pha xử lý không thật sự chuẩn xác khi một số cầu thủ của cả hai đội có nhiều pha ngã giả vờ nhằm mục đích "câu" giờ trận đấu.

Phần lớn thời gian trong hiệp 1, hai đội gặp khó khăn trong việc triển khai các đợt lên bóng sang phần sân của nhau  bởi ánh nắng chói chang sau những ngày mưa tầm tã đã che khuất tầm nhìn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho những pha dứt điểm của Thành Lương, Xuân Thành, Huỳnh Điệp, Tuấn Anh, Gelatini (Hà Nội ACB) và Willians D.O Santos, Marcelo, Vũ Hoàng Phương (Cần Thơ) đều không thể trúng đích.

Hai pha ghi bàn của hai đội đều được thực hiện trong hiệp 2. Phút 75, Thành Lương đã thực hiện pha chuyền bóng vô cùng thuận lợi để Gajic Goran băng vào mở tỷ số cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

Năm phút sau, Quốc Trung (cựu cầu thủ Thể Công) đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Cần Thơ từ chấm phạt đền 11 mét.

Tiếp tục "trường ca" 1 điểm, Hà Nội ACB của "bầu" Kiên vẫn chôn chân ở vị trí thứ 10 và chưa thể thực sự an toàn với mục tiêu trụ hạng của mình.

Những vòng đấu gần đây, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Công Vinh thi đấu không thật sự có "nhiệt". Điều này đã khiến cho các fan Hà Nội ACB phiền lòng. Họ phản ứng bằng cách làm cho bốn khán đài sân Hàng Đẫy trong buổi chiều nay vắng lặng như tờ, không còn vang lên tiếng kèn, tiếng trống, tiếng hô "Hà Nội, Hà Nội" sôi động và hứng khởi như mọi khi.

Chỉ có được 1 điểm khi rời sân Hàng Đẫy, Cần Thơ đành ngậm ngùi nhìn Bình Định "soán" ngôi thứ 3 trên bảng xếp hạng của mình vì ở một trận đấu khác cùng giờ trên sân Quy Nhơn, đội bóng đất Võ đã khiến Sài Gòn United phải tay trắng ra về khi giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số tối thiểu 1-0.

Thua trận, Sài Gòn United đã tụt xuống vị trí thứ 13 với vỏn vẹn 18 điểm, đẩy NHS Quảng Nam lên vị trí thứ 12 với 19 điểm sau trận hòa 3-3 trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh.

Ứng cử viên số một cho chức vô địch giải hạng Nhất mùa bóng 2009, Ximăng The Vissai Ninh Bình đã không thể đăng quang sớm trước 5 vòng đấu vì một Anđô An Giang chơi quá xuất sắc khi cầm hòa đội bóng doanh nghiệp ximăng The Vissai với tỷ số  0-0 trên sân nhà.

Kết thúc trận đấu sớm vào lúc 15 giờ 30, với việc "nã" được hai bàn thắng "quý như vàng" do công của Celestin D. Belibi và Đinh Thành Trung ở các phút 28, 66 vào lưới đội chủ nhà Đồng Nai Berjaya, Hòa Phát Hà Nội, dưới bàn tay chèo lái của huấn luyện viên kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh tiếp tục mạch trận bất bại ấn tượng của mình.

Chiến thắng này đã tiếp tục giúp Hòa Phát ghi tên mình ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tạm thời với 42 điểm, ít hơn 8 điểm so với đội đầu bảng Ximăng The Vissai Ninh Bình và nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ ba Bình Định.

Mặc dù vượt qua Tôn Phước Khanh Tiền Giang với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà, nhưng kết quả ó không đủ để cứu vớt đội bóng của nhà sách Thành Nghĩa vượt qua cơn khốn khó. Cộng thêm 3 điểm vào "quỹ" của mình, Quảng Ngãi vẫn chỉ có tổng cộng 14 điểm sau 21 vòng đấu.

Gần như chắc chắn, đội bóng đến từ miền Trung này sẽ phải nhận một chiếc vé xuống thi đấu ở giải hạng Nhì quốc gia mùa bóng năm sau./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục