Hà Nội: Bắt đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Xuân Quát (sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh) về hành vi giết người.
Hà Nội: Bắt đối tượng sát hại vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ thảm án do mâu thuẫn gia đình (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Xuân Quát (sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh) về hành vi giết người. Quát chính là hung thủ sát hại chính vợ mình là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh T. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, sau 8 ngày gây thảm án, ngày 26/12 vừa qua, Quát đã trở về Hà Nội và ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Quát khai: vào ngày 19/12, giữa Quát và chị T. có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, chị T. dọa sẽ đi lấy người khác. Nghĩ vợ nói thật, Quát dùng chiếc ghế gỗ của bàn trang điểm đập vào đầu vợ. Mặc cho người vợ van xin, Quát vẫn không buông tay. Không dừng lại ở đó, Quát vớ chiếc khăn xô siết chặt cổ vợ. Khi thấy nạn nhân đã tử vong, Quát kéo chăn phủ lên rồi khóa phòng.

[Hà Nội: Khẩn trương truy bắt nghi phạm tuổi 9X sát hại vợ]

Sau khi rửa sạch vết máu dính trên người, Quát vào phòng của bố mẹ cạy tủ lấy một số tiền rồi rời nhà. Chiều hôm gây án, hắn rủ bạn bè đi nhậu định kể lại sự việc nhưng rồi lại thôi. Tan cuộc nhậu, Quát mượn xe của người bạn đi đến đường Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chơi điện tử.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Quát mở điện thoại thấy có nhiều cuộc gọi lỡ và tin nhắn. Biết mọi người đã phát hiện chị T. tử vong và nghi mình là thủ phạm nên hắn bỏ xe máy của người bạn tại quán game và bắt xe đến Bến xe Nước Ngầm, bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy.

Trong suốt hành trình này, Quát đã di chuyển tới nhiều chùa tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh để cầu siêu cho vợ. Đối tượng thậm chí còn lên Facebook cá nhân tự thú về hành vi giết chị T. đồng thời bày tỏ nỗi ăn năn.

Tới ngày 26/12, Cao Xuân Quát đã trở về Hà Nội để đầu thú.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ án đau lòng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục