"Gồng mình" đón trẻ dịp 1/6

Hà Nội: Các điểm vui chơi “gồng” mình đón trẻ dịp 1/6

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đúng vào dịp nghỉ cuối tuần nên nhiều gia đình tranh thủ dẫn các bé tới các khu vui chơi, giải trí.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay rơi đúng vào dịp nghỉ cuối tuần, nên nhiều gia đình tranh thủ dẫn các bé tìm đến các khu vui chơi, giải trí.

Hơn nữa, thời tiết Hà Nội ngày hôm nay khá mát mẻ, do vẫn còn chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông gây mưa đang tồn tại đã khiến các công viên, khu giải trí ở Thủ đô rơi vào cảnh “nghẽn” người.
Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, mới 6 giờ sáng, tại công viên nước Hồ Tây đã có rất đông khách đến vui chơi. Cùng với các em nhỏ là các vị phụ huynh đang đầy ắp kế hoạch cho con trẻ được vui chơi thỏa thích trong ngày dành riêng cho thiếu nhi này.
Chia sẻ về ngày cuối tuần ý nghĩa này, chị Mỹ Lan, nhà ở Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, cho biết chị đã lên sẵn kế hoạch từ đầu tuần, rằng sẽ cho con đi công viên nước Hồ Tây chơi nhân ngày 1/6.
“Từ ngày nghe thông báo, hai cậu con trai lúc nào cũng vui như sáo. Thậm chí, sợ mẹ quên, hai đứa còn cẩn thận xếp sẵn áo tắm, đồ bơi, nên mình càng không thể lơ là với ngày của con trẻ,” chị Mỹ Lan chia sẻ.
Trong khi đó,  gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (Pháo Đài Láng, Đống Đa) và các bạn đồng nghiệp cùng cơ quan đã tổ chức cho các bé chuyến đi picnic ngay tại công viên Hòa Bình. Các loại thức ăn, đồ uống được phân chia cho các gia đình chuẩn bị sẵn rồi mang đi, xem như một ngày dã ngoại cho các cháu được giao lưu vui chơi với nhau.
[Dịch vụ chụp ảnh cho bé yêu bội thu nhân dịp 1/6]
Tại Công viên Thủ Lệ, dù mới hơn 7 giờ sáng, nhưng hàng trăm phụ huynh cũng đã đứng chờ mua vé vào tham quan, khiến các bãi gửi xe chật cứng chỗ.
Đi chơi, chụp ảnh kỷ niệm là món quà cho con trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một nhân viên bán vé tại công viên Thủ Lệ, cho biết vào những ngày nghỉ lễ thế này, công viên thường đón tới hàng nghìn lượt khách/ngày, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thườg.
Một số địa điểm khác như Hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ, công viên Lê Nin, công viên Cầu Giấy... cũng tấp nập người dân đưa trẻ đến vui chơi.  Điều đáng nói, không chỉ có những người ở nội thành Hà Nội mà lượng khách đến từ nhiều huyện ngoại thành hay các tỉnh lân cận, dịp này cũng đổ về tấp nập hơn.
Thầy giáo Trần Văn Huy (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, vừa được nghỉ Hè, nên cả nhà mới có dịp ra thành phố đi thăm quan. Hơn nữa, nhân dịp kỷ niệm Quốc tế thiếu nhi, chuyến đi này cũng là phần thưởng ý nghĩa dành cho hai con, sau một năm cố gắng học hành.
Cũng trong buổi sáng hôm nay, tại các tuyến phố đồ chơi như Lương Văn Can, Hàng Mã, Chả Cá cũng luôn trong tình trạng kẹt kín người. Theo quan sát của chúng tôi, các mẫu mã đồ chơi năm nay không khác mọi năm, nhưng nhu cầu của người mua có phần khác hơn.
Theo đó, thay vì chọn cho trẻ những sản phẩm đồ chơi mang tính bạo lực như súng, siêu nhân, kiếm, những bậc phu huynh dẫn trẻ đến mua hàng thường chọn những sản phẩm đồ chơi thông minh như các loại đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi xếp hình, hay “bút thần” học tiếng Anh…
Cùng với các điểm vui chơi, tuyến phố buôn bán đồ chơi, các trung tâm mua sắm như siêu thị Co.opmart, Fivimart cũng tấp nập không kém. Buổi sáng, sau vài giờ mở cửa, bãi để xe của một số siêu thị lớn đều đã chật kín không còn chỗ trống.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng đột biến trong dịp này, ngoài việc đưa ra nhiều chương trình giảm giá khuyến mãi hấp dẫn, các siêu thị còn dự trữ một lượng hàng hóa lớn, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ uống, gia vị, quần áo thời trang../.
7 giờ sáng, Công viên Thủ Lệ đã phải "gồng" mình "cõng" trẻ đến vui chơi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
 
Từng dòng người không ngừng đổ về các khu vui chơi, giải trí. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trò câu cá tại công viên Cầu Giấy "hút" trẻ đến vui chơi. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Thanh Tâm - Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục