Hà Nội: Đu người lên thanh sắt, học sinh lớp 8 ngã từ tầng 2 xuống đất

Em Nguyễn Mạnh Hải, học sinh lớp 8T1, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã đu người bám lên thanh sắt ở hành lang lớp học tại tầng 2 tòa nhà để tập xà đơn và không may lao ra ngoài, rơi xuống đất.

Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 17/10, em Nguyễn Mạnh Hải, học sinh lớp 8T1, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đu người bám lên thanh sắt ở hành lang lớp học tại tầng 2 tòa nhà để tập xà đơn theo sở thích riêng. Do một năm trước, cháu Hải đã bị gãy một tay, nên khi đu người lên cao, bên tay yếu đã bị tuột khiến cháu mất đà và lao ra ngoài, rơi xuống đất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khi sự việc xảy ra, học sinh Nguyễn Mạnh Hải vẫn tỉnh táo. Ngay lập tức em đã được đưa vào điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Việt - Đức.

Bà Nguyễn Thị Kim Nga cho biết thêm, em Hải bị gãy một bên đùi và gãy một bên tay. Hiện các bác sĩ đã bó bột bên tay bị gãy, còn phần đùi bị gãy, các bác sĩ cũng đã bó cố định và đang theo dõi thêm. Khi tình trạng sức khỏe của cháu Hải khá hơn sẽ tiến hành phẫu thuật xử lý.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Nga, sự việc xảy ra là một sự cố đáng tiếc đối với nhà trường. Hiện nhà trường đã cử giáo viên phối hợp với gia đình chăm sóc, theo dõi sức khỏe học sinh Nguyễn Mạnh Hải tại bệnh viện. Đồng thời, nhà trường cũng nhắc nhở giáo viên trong trường chú ý hơn công tác quản lý học sinh, đảm bảo an toàn, an ninh trường học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục