Hà Nội: Giật thẻ tuần tra, dọa đốt xe uy hiếp cảnh sát giao thông

Dũng tự xưng là lái xe cho Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiều hành vi chống đối lực lượng Cảnh sát giao thông như giật thẻ ngành, bật nắp xăng dọa đốt xe…
Hà Nội: Giật thẻ tuần tra, dọa đốt xe uy hiếp cảnh sát giao thông ảnh 1Dũng liên tục chửi bới, giật thẻ tuần tra và dọa đốt xe để uy hiếp lực lượng Cảnh sát giao thông (Ảnh: Cộng tác viên)

Chiều ngày 29/6, ​Thượng tá Lê Văn Hoan – Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông ​số 4 cho ​phóng viên VietnamPlus hay, tổ tuần tra của đơn vị này đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát 113 ​khống chế bàn giao tới Công an quận Hai Bà Trưng đối tượng Vũ Anh Dũng (sinh năm 1982, trú tại số 15 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau khi người đàn ông này có hành v​i chống đối lực lượng ​cảnh sát giao thông.

​Theo Thượng tá Hoan, khoảng 13 giờ 40 ngày 29/6, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đê Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng​) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Biển kiểm soát 29M8 - 4500 không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của các chiến sỹ ​cảnh sát giao thông, ​người đàn ông này đã có biểu hiện chống đối.

Trực tiếp xử lý vụ việc, Trung tá Nguyễn Đức Huấn – Phó đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 4 ​cho biết, sau khi có hiệu lệnh từ cảnh sát giao thông, ​đối tượng Vũ Anh Dũng vờ dừng xe đỗ tại vỉa hè sau đó rồ ga định bỏ chạy. Tuy nhiên, hành vi trên đã bị lực lượng phát hiện và ngăn cản. Xuống xe, Dũng liên tục chửi bới các chiến sỹ cảnh sát giao thông và tự xưng là lái xe cho Văn phòng Quốc hội.

Khi Trung úy Phùng Tuấn Anh, cán bộ cảnh sát thuộc tổ tuần tra dùng điện thoại cá nhân để ghi lại hình ảnh chống đối của người vi phạm, Dũng hùng hổ lao tới giật điện thoại và giật cả thẻ tuần tra của Trung úy Tuấn Anh khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ, ​tấm thẻ bị văng ​ra đường.

“Sau hàng loạt hành vy chống đối, Dũng vẫn chưa chịu dừng lại, người đàn ông này bật cốp xe, mở nắp xăng dọa châm lửa đốt nhằm uy hiếp lực lượng chức năng,” Trung tá Huấn thuật lại.

Tổ tuần tra đã phải nhờ tới lực lượng cảnh sát 113 để khống chế Dũng và bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng (Công an thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Dũng không thể xuất trình được đăng ký của phương tiện cùng giấy phép lái xe.

Theo Thượng tá Lê Văn Hoan​, đơn vị này đã kiểm tra nồng độ cồn của Dũng tại thời điểm trên, kết quả cho thấy nồng độ vượt quá mức cho phép rất nhiều lần. Dũng ​cũng thừa nhận do rượu say dẫn đến không làm chủ hành v​i.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng​ xử lý theo luật định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục