Hà Nội: Khẩn trương truy bắt nghi phạm tuổi 9X sát hại vợ

Trong lúc nóng nảy, Cao Xuân Quát đã xuống tay sát hại vợ rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đang được công an quận Bắc Từ Liêm khẩn trương làm rõ.
Hà Nội: Khẩn trương truy bắt nghi phạm tuổi 9X sát hại vợ ảnh 1Ngôi nhà nơi vụ việc đau lòng xảy ra (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong lúc nóng nảy, Cao Xuân Quát đã xuống tay sát hại vợ rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày hôm nay, 20/12, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay đơn vị này đang điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Xuân Đỉnh. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh T. (sinh năm 1990, ở ngõ 126 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.)

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 19/12, người thân phát hiện chị Trang tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu. Tại thời điểm phát hiện vụ án mạng, chồng của nạn nhân là Cao Xuân Quát (sinh năm 1990) không có mặt ở hiện trường.

Một số nhân chứng cho hay, khoảng 15h cùng ngày, họ có nghe thấy cãi nhau giữa hai vợ chồng chị Trang. Vì đôi vợ chồng trẻ này thỉnh thoảng cũng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên hàng xóm không để ý.

Đến khoảng 18 giờ 30, sau nhiều lần gọi điện cho chị Trang không được, người thân đến nhà kiểm tra thì phát hiện vụ việc đau lòng. Tại hiện trường, chị Trang tử vong dưới sàn nhà phòng khách, bên cạnh là chiếc ghế gỗ có nhiều vết máu.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Cao Xuân Quát là nghi phạm sát hại chị Trang.

Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển tới nhà tang lễ Bệnh viên E (Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) khám nghiệm tử thị.

Đến rạng sáng ngày 20/12, hàng trăm người thân nạn nhân đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viên E để tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của chị T.

Người nhà nạn nhân cho hay, kể từ ngày lấy Quát và về làm dâu nhà chồng cho tới nay, chị T. chưa bị nhà chồng điều tiếng gì. Về phần hung thủ Quát, người này cũng được gia đình nạn nhân đánh giá là có tính nết hiền lành, gần đây không có biểu hiện mâu thuẫn với vợ. Sự việc đau lòng này khiến gia đình hai bên đều vô cùng bàng hoàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục