''Hà Nội không vội được đâu'' và câu chuyện tắc đường tại Ngã Tư Sở

"Em ơi Hà Nội tắc," điệp khúc này đã quen thuộc rất nhiều năm nay, đoạn Ngã Tư Sở, có người gọi đùa là Ngã tư khổ, vốn dĩ là một trong những điểm hay xảy ra ùn tắc.

"Em ơi Hà Nội tắc," điệp khúc này đã quen thuộc rất nhiều năm nay. Đoạn Ngã Tư Sở, có người gọi đùa là Ngã tư khổ, vốn dĩ là một trong những điểm hay xảy ra ùn tắc.

Từ ngày 9/11, thành phố Hà Nội đã thông xe đường vành đai 2 trên cao, đoạn Ngã Tư Sở-Ngã Tư Vọng nhằm san sẻ áp lực phương tiện cho tuyến đường dưới thấp...

Theo phản ánh của người dân sinh sống hai bên đường, việc cho phép phương tiện lưu thông ở đường trên cao và phân luồng giao thông như hiện nay chưa phát huy hiệu quả, thậm chí còn khiến tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng hơn vào giờ cao điểm./.

(Vietnam+)