Hà Nội: Lại vỡ ống nước, 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng

Sau vụ vỡ đường ống nước hồi giữa tháng 11/2013, chiều nay, 16/12, đường dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội tiếp tục gặp sự cố.

Sau vụ vỡ đường ống nước hồi giữa tháng 11/2013 gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội; chiều nay, 16/12, đường dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội tiếp tục gặp sự cố.

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Viwaco bước đầu cho hay, sự cố trên sẽ ảnh hưởng tới khoảng 70.000 hộ. Dự kiến phải đến sáng 18/12, Công ty này mới có thể khắc phục hoàn toàn.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Viwaco xác nhận: Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 16/12, đường ống cấp nước sạch từ Sông Đà cho khu vực Hà Nội đã bị vỡ. Địa điểm sự gần địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cũng theo ông Việt, hiện, phía Viwaco chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, phía công ty đã cử cán bộ,công nhân để tiến hành khắc phục. Chúng tôi dự kiến tới sáng 18/12 có thể cấp nước lại," ông Việt khẳng định.

Về hậu quả, theo lãnh đạo Viwaco, sự cố lần này sẽ gây ảnh hưởng tới khoảng gần 70.000 hộ thuộc một phần huyện Thanh Trì, quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai...

Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 21/11, đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội cũng đã vỡ tại Km27 Đại Lộ Thăng Long. Vào thời điểm kể trên, nguyên nhân sự việc được xác định do nền địa chất đại lộ Thăng Long yếu cộng với áp lực nước đưa về quá lớn.

Từ đầu năm 2013 đến nay, đây là lần thứ 2 đường ống cấp nước sông Đà cho khu vực Hà Nội bị vỡ.

Trước đó, vào trưa ngày 23/3, đường ống nước sạch đường kính1,6m từ sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội bị vỡ cũng đã khiến khoảng 70.000 hộ dân của Hà Nội bị ảnh hưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra việc vận hành chính quyền hai cấp tại Quảng Ninh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tinh gọn bộ máy: Tăng cường năng lực cho cấp xã

Sau 1 tháng chính thức vận hành, bộ máy chính quyền ở các xã, phường đang dần đi vào hoạt động ổn định, ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác tổ chức, điều hành và phục vụ người dân.

Bà Nguyễn Thị Nương trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngọn lửa tiếng Việt 4 thế hệ cháy mãi nơi đất Lào

Qua 4 thế hệ, gia đình bà Nương vẫn giữ gìn và truyền lại tiếng mẹ đẻ như một mạch nguồn thiêng liêng để tiếng Việt không chỉ sống trong lời ăn tiếng nói mà còn được thắp sáng qua phong tục, nếp sống.