Hà Nội: Một chủ cửa hàng vàng bị sát hại dã man

Một chủ tiệm vàng tại phố Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội vừa được phát hiện bị sát hại dã man ngay tại cửa hàng của mình.
Chiều tối, thấy tiệm vàng của chị gái có nhiều dấu hiệu bất thường, bà Nguyễn Thị Hảo sang kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện chị gái mình đang nằm trên vũng máu. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm.

Sự việc trên xảy ra vào cuối giờ chiều ngày hôm qua, 16/2 tại tiệm vàng Vững Bắc, phố Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bắc, 56 tuổi.

Những người sinh sống tại đây cho hay, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, bà Bắc trông tiệm vàng một mình khi con trai và chồng đều đi ra ngoài. Thời điểm này, có một thanh niên vào hỏi mua vàng nhưng chỉ ít lâu sau lại đi ra với trạng thái khá vội vàng. Thậm chí, người này còn làm đổ xe máy khi trở ra.

Đến gần 17 giờ, em gái bà Bắc là bà Nguyễn Thị Hảo do nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên sang kiểm tra thì thấy bà Bắc đã nằm trên vũng máu. Hoảng hồn, bà tri hô mọi người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, bà Bắc đã tử vong.

Theo thông tin từ hiện trường, quầy bán vàng không có dấu hiệu bị đập phá.

Bà Bắc đã kinh doanh vàng được nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, quy mô kinh doanh giảm xuống do làm ăn không thuận lợi. Những người dân sinh sống xung quanh đều nhận định, nạn nhân sống hiền lành và được hàng xóm quý mến.

Sự việc xảy ra đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ đến xem. 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, dư luận cả nước đã xôn xao khi Lê Văn Luyện gây ra cái chết của 3 người tại tiệm vàng Bích Ngọc tại Bắc Giang để cướp tài sản. Ngay sau sự kiện này, vấn đề  đảm bảo an ninh cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc đã được liên tục cảnh báo.

Hiện nghi vụ việc tại Thường Tín đang được tiếp tục khẩn trương làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục