Hà Nội: Một đàn ông thiệt mạng do rơi từ tầng 9

Một người dân quê ở Thái Bình rơi từ tầng 9 của tòa nhà No7 Khu Bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội và đã bị tử vong tại chỗ.
Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay (09/01) tại tòa nhà No7 Khu Bán đảo Linh Đàm (thuộc tổng thể Khu Đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Hứa (sinh năm 1947, quê ở Thái Bình) sống tại nhà số 98, tầng 09, tòa nhà No7. Ông Hứa đã rơi từ tầng 9 của tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân ở khu vực này cho biết: vào khoảng thời gian trên, khi mọi người đang chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng thì bỗng nghe thấy một tiếng “bịch” rất mạnh; liền sau đó là tiếng kêu thất thanh phát ra từ tầng 9 của tòa nhà.

Thời điểm ông Hứa rơi từ tầng 9 của tòa nhà xuống cũng là lúc có nhiều người qua lại khu vực này, nên sự việc lập tức được phát hiện.

Bác Nguyễn Thị Hoa, một người hàng xóm của gia đình ông Hứa, cho biết: “Ông Hứa không phải là người sống lâu năm ở khu này. Trước đây, ông ấy sống ở quê (Thái Bình), khoảng ba tháng trở lại đây mới lên sống cùng con trai ở nhà số 98 để chữa bệnh.”

Những người chứng kiến sự việc đều vô cùng bàng hoàng. Họ cho biết, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là ông Hứa cố ý nhảy lầu tự tử hay bị trượt chân ngã từ tầng cao như vậy.

Đến 9h sáng nay, người nhà đã đưa xác nạn nhân về quê mai táng.

Hiện Ban Quản lý Khu Đô thị Linh Đàm đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nhằm làm sáng tỏ sự việc./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục