Hà Nội T&T vô địch Cúp truyền hình Bình Phước

U21 Hà Nội T&T đã đánh bại đội Quân cảnh Hoàng Gia Campuchia để giành chức vô địch Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Phước.
Chiều 30/11, tại Sân vận động tỉnh Bình Phước đã diễn ra Lễ Bế mạc Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Phước tranh Cúp Number One năm 2012.

Giải có sự quy tụ của 5 đội bóng nước ngoài gồm: Đội Truyền hình quốc gia Lào, đội U21 Lào, đội tuyển Quân cảnh Hoàng gia Campuchia, Buoeng Ket FC và Phnom Penh Crowm FC đến từ Vương quốc Campuchia. Ba đội bóng trong nước là tuyển trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, U21 Hà Nội T&T và đội chủ nhà Bình Phước.

Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Phước 2012 được tổ chức nhằm kỷ niệm 45 năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, 35 năm ký hiệp ước hữu nghị Việt-Lào và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã và đang được nhân dân Việt Nam lòng gìn giữ, vun đắp.

Qua 10 ngày thi đấu với tinh thần đoàn kết, hữu nghị nhưng cũng không kém phần sôi nổi, cạnh tranh quyết liệt để giành ngôi vị cao nhất. Kết thúc giải, hai đội chủ nhà Bình Phước và đội U21 Lào đã xuất sắc dành vé lọt vào bán kết nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận đồng hạng ba khi để thua hai đội bóng có trình độ vượt trội là Quân cảnh Hoàng Gia Campuchia và đội U21 Hà Nội T&T.

Bước vào trận chung kết chiều 30/11, hai đội Quân cảnh Hoàng gia Campuchia và đội U21 Hà Nội T&T ra sân với khí thế quyết tâm mang cúp vô địch về đội mình. Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã ào lên tấn công, ăn miếng trả miếng.

Phút thứ 11 của trận đấu, sau một pha phản công sắc lẹm, số 14 Đào Xuân Thái của đội U21 Hà Nội T&T đã đi bóng đầy quyết tâm rồi tung cú sút chéo góc mở tỉ số cho đội nhà. Bị dẫn bàn, các cầu thủ Quân cảnh Hoàng Gia Campuchia không ngừng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Tuy nhiên, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng đến từ Campuchia đành phải kết thúc hiệp 1 trong thế bị dẫn trước 0-1.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên sôi động và đáng xem hơn khi đội bóng Quân cảnh Hoàng Gia Campuchia quyết tâm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Trong khi đó các cầu thủ trẻ đến từ Hà Nội cũng không cam chịu lui về phòng thủ mà tổ chức những pha phản công đầy nguy hiểm. Đến phút thứ 76, những nỗ lực của các cầu thủ Quân cảnh Hoàng Gia Campuchia cũng được đền đáp khi số 7 Noniuđom thực hiện cú sút phạt rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm sang bằng tỷ số cho đội khách.

Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, số 7 Dương Anh Tú đã có pha đánh đầu ấn từ quả đá phạt góc bên hướng cánh phải theo hướng tấn công của đội Hà Nội T&T ấn định tỷ số 2-1 mang về chiến thắng cho đội U21 Hà Nội T&T./.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục