Hà Nội tuyên phạt án tử hình với kẻ 2 lần giết người

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Quách Văn Phan, kẻ đã 2 lần giết người.
Ngày 16/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Quách Văn Phan (51 tuổi, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về 2 tội: “Giết người” và “Vô ý giết người”.

Năm 1985, Quách Văn Phan và Lê Thị Lan kết hôn và có với nhau hai người con. 25 năm sau, 2 người nảy sinh mâu thuẫn do bà Lan nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào khoảng 8h ngày 30/6/2011, hai vợ chồng xảy ra to tiếng, bực tức Phan đấm vào mặt vợ. Bị chồng đánh, bà Lan cầm chổi tre đánh trả.

Phan chạy lại giàn trầu, rút thanh gỗ vụt liên tiếp 3 phát vào đầu vợ khiến bà Lan gục ngã tại chỗ. Sau khi thấy vợ nằm sõng xoài xuống đất, Phan bỏ đi hút thuốc lào.

5 phút sau, quay lại kiểm tra, thấy vợ tử vong, Phan hơi chút hốt hoảng. Sợ mọi người phát hiện, Phan lôi xác vợ cho nằm sấp trong bể cá cảnh rồi lấy cột bê tông đè lên nhằm dựng hiện trường giả.

Sau đó, Phan lấy xe đi mua xi măng. Mua xi măng về, Phan đứng ngoài cổng giả vờ gọi vợ để hàng xóm nghe thấy, rồi sau đó hô hoán mọi người đến cứu. Với hiện trường giả dựng lên, ai cũng nghĩ rằng chị Lan tử vong là do tai nạn chứ không cho rằng bị Phan giết.

Có lẽ việc giết vợ khiến Phan bứt rứt, nên 10 ngày sau, Phan thú nhận vụ việc với mọi người. Các thành viên trong gia đình, họ hàng đi đến thống nhất chưa tố cáo hành vi của Phan với cơ quan điều tra vì lý do Phan còn nuôi dạy hai người con nhỏ.

Sau khi vợ chết chưa được 1 năm, Phan bắt đầu làm quen và quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội). Mọi người trong gia đình ra sức phản đối trong đó có cậu con trai lớn là Quách Xuân Phong.

Phong phản đối chuyện của bố ra mặt nên thường xuyên bị Phan chửi mắng. Hai người thường xuyên cãi vã khiến Phan cáu giận, cầm dao đuổi con ra khỏi nhà. Không dừng lại đó, Phan còn lấy di ảnh vợ đốt xé, cầm bát nhang đập vỡ rồi vứt ra ngoài sân.

Khi bị bố đuổi ra khỏi nhà, Phong cầu cứu người thân trong gia đình đến để hòa giải, trong đó có em họ Phan là ông Nguyễn Hồng Thanh (45 tuổi).

Vừa vào nhà, Phong xông vào đánh T. Nhìn thấy người tình trẻ bị đánh, Phan đang nằm ở giường bật dậy đuổi đánh con. Ông Thanh đứng ra ngăn cản vụ xung đột thì Phan hất ngã khiến ông Thanh nằm bất tỉnh. Ông Thanh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại tòa, Phan vẫn một mực chối tội, khai rằng y có cầm gậy đuổi đánh vợ nhưng không trúng, không đánh vào đầu vợ. Tuy nhiên, sau khi nghe Hội đồng xét xử công bố kết luận giám định khai quật tử thi bà Lan phù hợp với kết luận của cơ quan điều tra thì Phan đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục