Hà Nội vững bước tiến vào Năm Mới Nhâm Thìn

Giây phút Tân niên sắp đến. Thăng Long-Hà Nội đã hơn 1.000 năm tuổi. Thủ đô ngày càng vững vàng tiến về phía trước trong thế Rồng bay.
Ngày cuối cùng của năm Tân Mão trôi qua trong cái giá lạnh se sắt của tiết trời miền Bắc. Mưa xuân lất phất giăng khắp phố phường Hà Nội. Bờ Hồ tràn ngập trong hoa, nhạc cùng người. Ai nấy đều rạng rỡ nét mặt với nụ cười tươi và ánh mắt hân hoan đón chờ thời khắc của hai năm chuyển giao.
 
Trái ngược với cảnh vắng vẻ của chiều cuối năm âm lịch, không khí lễ hội tưng bừng rộn rã khắp Thủ đô bắt đầu từ chập tối. Dòng người đi đón xuân tay trong tay thong thả dạo bước quanh những con đường Tràng Tiền, Bà Triệu, cùng các phố “Hàng” như Hàng Bài, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Lược... Nhưng đông vui nhất vẫn là xung quanh hồ Hoàn Kiếm khi hàng vạn người cùng chen vai chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời.
 
Bờ Hồ cũng là nơi trang hoàng lỗng lẫy nhất với muôn vàn những chùm đèn, những quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc, đồng thời, cũng là nơi có 2 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao của Thủ đô - mà một ở phía trước trụ sở của tòa soạn báo Hà Nội Mới, và một trước Bưu điện thành phố. Khu vực này còn đang diễn ra nhiều chương trình xiếc tổng hợp, ca múa nhạc ngoài trời mang đậm nét văn hóa dân tộc.
 
Chia sẻ những cảm nhận về không khí đón Tết của Thủ đô, chị Dương Quỳnh Chi, cán bộ Viện Nghiên cứu kinh tế chiến lược Hà Nội tâm sự: “Thành phố tổ chức đón giao thừa thật ấn tượng, hoành tráng và cũng có những nét rất riêng trong sự giao thoa của hiện đại với cổ truyền dân tộc. Cảm giác Tết Việt Nam không lẫn đi đâu được.” Rồi chị thổ lộ: Năm con Mèo vừa qua là một năm đầy những biến động, thách thức chưa từng có trên mọi phương diện, từ kinh tế, đến văn hóa, xã hội. Nhưng thành phố và đất nước đã vững vàng vượt qua. Tin là năm Rồng này, đất nước và Thủ đô nói riêng sẽ bay cao trên nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp.”
 
Như hòa cùng sự rộn ràng của lòng người, phố xá cũng phơi phới sức Xuân khi khoác trên mình tấm áo của muôn loài hoa đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Dưới ánh sáng của đèn trang trí, vạn vật càng thêm lung linh, huyền ảo. Trong muôn hồng ngàn tía ấy, nổi lên vẫn là các thảm hoa, dàn hoa được bố trí công phu, ấn tượng với các dòng chữ: “Mừng Đảng, Mừng Xuân mới 2012,” “Mừng Thủ đô và đất nước đổi mới.”
 
Ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ đó, chợt nhớ lời “khoe” của Phó Tổng giám đốc Công ty Thiết bị và chiếu sáng đô thị, ông Nguyễn Tiến Bình: Dịp Tết này, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí gồm 910 điểm trên 74 tuyến phố đã được Công ty đưa vào vận hành, phục vụ nhân dân Hà Nội. Ở các cửa ô, các trục đường chính và khu vực trung tâm như khu vực Trấn Ba Đình, các tuyến đường Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng và Nguyễn Văn Linh, chúng tôi còn trang trí các dàn đèn LED. Đây là loại đèn có điều khiển chương trình cho phép thể hiện những nội dung sống động, phong phú với điện năng tiêu thụ ít, tuổi thọ đèn cao. Đồng thời, trang trí chiếu sáng tạo điểm nhấn cho các công trình kiến trúc, văn hóa lịch sử của thành phố.
 
Rời khỏi khung cảnh rộn ràng sức Xuân ấy một quãng đường không xa lắm, bắt gặp dòng người với đủ mọi lứa tuổi đang tụ họp quanh Quảng trường Ba Đình. Nhiều người ở số đó đang lặng lẽ, thành kính cúi đầu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha già dân tộc.
 
Trong mưa xuân lất phất, hàng tre xanh vẫn nghiêng nghiêng đổ bóng dài. Trước cửa Lăng, hai chiến sĩ tiêu binh đứng trang nghiêm canh cho Bác ngủ. “Đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới ở Lăng Bác rồi đi hái lộc chính là nét văn hóa rất riêng của người Hà Nội. Còn bản thân tôi, đó cũng là để nhớ về kỷ niệm thủa nhỏ được bố tôi đưa lên Lăng Bác đón giao thừa. Nay tôi cùng gia đình nhỏ của mình đang duy trì nếp ấy,” Anh Thanh Tuấn, 41 tuổi, một tiểu thương ở Chợ Đồng Xuân, hiện cư trú ở phố Hoàng Hoa Thám kể.
 
Rồi nói về những ước vọng cho một năm mới, anh Tuấn chia sẻ: “Đất nước đã vượt qua một năm cũ đầy khó khăn và thách thức. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy Đảng, Nhà nước và toàn dân đồng chí, đồng lòng chèo lái con thuyền như vậy. Vì thế năm mới này rất vững tin và lạc quan vào tương lai phía trước.”
 
Càng gần thời khắc giao thừa, dòng người đón năm mới lại càng đông vui, nhộn nhịp hơn. Trên nét mặt của vạn người là vạn ánh mắt, nụ cười, rạng rỡ vui tươi và lạc quan. Mọi lo toan, vất vả, bộn bề của một năm cũ đã lùi lại phía sau. Không ai bảo ai nhưng đa phần đều một niềm tin: Ít phút nữa thôi, khi đất trời giao hòa, khi những chùm pháo hoa vút cao tỏa sáng, một năm mới sẽ biến những thách thức thành cơ hội, biến những khó khăn thành động lực. Người dân Thủ đô tin và kỳ vọng về năm Nhâm Thìn với những vận hội mới, những đổi thay tích cực của đất nước.
 
Niềm tin đó có cơ sở bởi năm Tân Mão 2011 là một năm đặc biệt, là năm Hà Nội phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng cũng là năm mà Thủ đô đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế-xã hội. Nổi bật là tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đạt 10,13%- tuy thấp hơn năm 2010 và chỉ tiêu kế hoạch nhưng vẫn cao hơn 1,67 lần của cả nước. Năm khó khăn ấy cũng ghi nhận sự cố gắng của Thủ đô trong việc thực hiện tốt kiềm chế lạm phát, hạn chế tín dụng, thắt chặt chi tiêu ngân sách. Ấn tượng hơn cả, 2,4 vạn hộ dân Hà Nội đã thoát nghèo, để từ năm mới Nhâm Thìn này có điều kiện quan tâm việc học hành của con cái, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Niềm tin của người dân Thủ đô càng vững vàng hơn khi lãnh đạo Thành phố cũng đã xác định, năm Nhâm Thìn, với khí thế mới, quyết tâm mới, Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô tiếp tục vững bước trên con đường phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thủ đô phấn đấu đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức. Phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô…
 
Đã áp thời khắc đất trời bước vào khoảnh khắc chuyển giao. Tờ lịch cuối cùng của năm Tân Mão đã rời khỏi lốc lịch. Mọi gia đình người Hà Nội đã bắt đầu bày biện lễ gia tiên cúng giao thừa. Và chỉ ít phút nữa, trên mâm đồ lễ, từng đụn hương trầm sẽ quyện vào lời khấn thành kính của mỗi gia chủ ước vọng về một năm mới bình yên, ấm no, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
 
Giây phút Tân niên sắp đến. Mặt Hồ Gươm thanh bình lấp loáng ánh đèn. Thăng Long-Hà Nội đã hơn 1.000 năm tuổi. Thủ đô ngày càng vững vàng tiến về phía trước trong thế Rồng bay.
 
Xuân Nhâm Thìn bình yên, ấm áp với bao điều tốt đẹp đang về./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục