Hà Nội xử sơ thẩm vụ nổ súng tại ngã tư Chùa Bộc

Ngày 15/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng gây án mạng tại ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc.
Ngày 15/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng gây án mạng tại ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc (Hà Nội) xảy ra hồi đầu năm ngoái.

Kẻ chủ mưu trong vụ án này là Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, ở tại đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vụ án bắt nguồn từ việc vợ chồng Lê Trọng Nghĩa cho Nguyễn Minh Dương (sinh năm 1982, quê Quảng Ninh) vay 30 triệu đồng. Đòi tiền Dương không được, vợ chồng Nghĩa còn bị Dương nhắn tin chọc tức: “Không phải trả tiền, thích thì đá nát mặt hai vợ chồng nó”.

Nghĩa đã gọi điện cho Dương, hai bên chửi nhau và thách đố, hẹn đánh nhau tại ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc. Sau đó, Nghĩa gọi điện kể lại chuyện này cho Lương Quang Thạc (sinh năm 1980, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và rủ Thạc đi cùng. Thạc đồng ý và hẹn Nghĩa qua đón tại ngã ba Kim Liên mới-Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 26/1/2011, Nghĩa và Thạc đi xe máy đến ngã tư phố Thái Hà-Chùa Bộc-Tây Sơn thì thấy Dương đang nói chuyện với một người bạn. Nghĩa gọi Dương ra và hai bên xông vào đấm đá nhau. Sau đó, Dương rút dao ra đâm Nghĩa, Nghĩa đỡ và gạt dao rơi xuống đất. Thấy thế, Thạc rút súng từ trong áo khoác bắn vào người Dương. Bắn Dương xong, Thạc và Nghĩa điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Ngã Tư Sở đến ngõ Lò Lợn, phố Bạch Mai. Thạc bảo Nghĩa đợi ở đầu ngõ Lò Lợn.

Nghĩa đợi lâu nên đi vào ngõ tìm Thạc. Cùng lúc đó, trong ngõ Lò Lợn có vụ va chạm nên Nghĩa bị Công an phường Trương Định kiểm tra hành chính, phát hiện trong người Nghĩa có bình xịt hơi cay nên tạm giữ Nghĩa và xử phạt hành chính.

Hai tiếng sau, Nghĩa được thả và đi đến ngõ Lò Lợn gặp Thạc, sau đó cả hai cùng bỏ trốn. Còn nạn nhân Dương, sau khi bị bắn đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã bị tử vong. Khám trong người Dương, cơ quan công an cũng phát hiện có một khẩu súng K54 và 1 con dao díp. Chỗ Dương thuê khách sạn còn có một cục bột màu trắng và một tờ tiền mệnh giá 50 nghìn đồng có dính heroin.

Do Thạc là kẻ trực tiếp cầm súng bắn chết nạn nhân Dương hiện đang bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Bị cáo Nghĩa tuy không trực tiếp bắn Dương nhưng là kẻ chủ mưu rủ Thạc đi gây án, nên Nghĩa bị Tòa tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “giết người”. Được biết, trước đó, Nghĩa đã từng có 1 tiền án về hành vi đua xe trái phép vào năm 1999./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục