Hà Nội-Matxcơva vang khúc ca hào hùng, tha thiết

Cầu Truyền hình Hà Nội-Matxcova "Bài ca chiến thắng" đang rất được đón chờ. Khán giả chờ chương trình hay và mong nối "đôi bờ" nỗi nhớ!
Thế hệ những người Việt Nam đã học tập, lao động ở nước Nga và bao người yêu mến nước Nga sẽ được bồi hồi sống lại một “thời thanh niên sôi sổi” với chương trình cầu truyền hình Hà Nội-Matxcơva mang tên “Bài ca chiến thắng” vào tối 31/10/2011 trên kênh VTV3 và VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình kỷ niệm sự kiện ngày 7/11/1941. Nhớ lại kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, một cuộc duyệt binh đặc biệt đã được tổ chức bất chấp quân phát xít Đức đang ở cửa ngõ Matxcơva. Từ Quảng trường Đỏ, các binh chủng của Hồng quân trong trang phục và vũ khí chiến đấu tiến thẳng ra mặt trận...

Chương trình lớn nhất của năm


Trong cuộc họp báo chiều 25/10/2011, nhà báo Lại Văn Sâm, Trưởng ban Thể thao, Giải trí và Thông tin kinh tế, tổng đạo diễn của toàn bộ chương trình cho biết dự kiến Cầu truyền hình sẽ diễn ra trong khoảng 3 giờ, được truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 20h ngày 31/10/2011.

Điểm cầu tại Hà Nội sẽ là Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Trong khi đó, tại xứ sở bạch dương, điểm cầu được chọn là Trung tâm biểu diễn nghệ thuật của khách sạn Kosmos, thủ đô Matxcơva. Về nội dung của chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm cho hay cầu truyền hình “Bài ca chiến thắng” không phải là một chương trình chính luận tái hiện lịch sử mà được xây dựng theo hướng một chương trình nghệ thuật đặc sắc.

“Tất cả những dữ liệu liên quan tới cuộc chiến tranh này, về đất nước, về những thành phố, về những sự kiện và đặc biệt là về số phận và tình yêu của con người nước Nga trong chiến tranh qua những bài hát Nga, giai điệu Nga sẽ đến cùng khán giả,” nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định.

Ngoài các ca khúc chọn lọc và giàu ý nghĩa, Cầu truyền hình Hà Nội-Matxcơva cũng sẽ đưa khán giả gặp gỡ với những nhân chứng lịch sử qua những phóng sự đặc sắc được thực hiện ngay tại nước Nga, khám phá những địa danh gắn liền với cuộc chiến tranh vĩ đại kéo dài 1.418 ngày đêm, những câu chuyện tình yêu đầy cảm động của những người lính Nga và hiểu thêm về chân dung của những người lính Việt Nam tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của người Nga.

Theo tiết lộ của nhà báo Lại Văn Sâm thì trong cuộc chiến tranh vệ quốc có 11 người Việt Nam tham gia. Nhưng sau đó chỉ xác định được danh tính của 5 người. Ông nói: "Khi thực hiện chương trình này chúng tôi đều cố gắng tìm lại họ hoặc người thân của họ và cuối cùng chỉ gặp được chị Phượng - con gái ông Lý Phú San.”

Đây là một trong những chương trình lớn nhất trong năm của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình có tất cả 16 ca khúc trong đó toàn bộ ca khúc biểu diễn ở đầu cầu Mátxcơva đều do Dàn nhạc Trung ương, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thực hiện theo yêu cầu của phía Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Hà Nội, những bài hát Nga sẽ vang lên ấm áp. NSND Trung Kiên sẽ hát bài ca Nga nổi tiếng “Chim họa mi” với lời nhắn nhủ đầy xúc động được nhà báo Lại Văn Sâm tạm dịch là: “Chim họa mi hãy ngưng hót  để những người lính của chúng tôi ngủ yên.”

Cặp song ca Trọng Tấn, Đăng Dương sẽ thể hiện ca khúc “Giờ này anh ở đâu”, một nữ giảng viên đại học quốc tế được sinh ra ở nước Nga, nói và hát tiếng Nga rất hay sẽ hát ca khúc “Chiếc khăn tay màu xanh.” Và đặc biệt là các cháu thiếu nhi sẽ cùng hát vang bài “Cachiusa.” Những ca khúc này sẽ được dịch phụ đề để khán giả hiểu hơn về nội dung.

Bài hát tiếng Việt duy nhất trong chương trình là “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” (Doãn Nho). Theo tổng đạo điễn Lại Văn Sâm, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” có một sự tương đồng với bài về ba người lính xe tăng của nước Nga. Vốn cũng là một ca khúc được đón nhận nồng nhiệt ở nước bạn. Ca khúc gợi về chiến thắng của trận chiến tăng nổi tiếng thời cuộc chiến tranh thần thánh ở Liên xô (cũ)

Phần giao lưu của chương trình, tại đầu cầu Hà Nội sẽ là dịch giả Thuý Toàn và Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng. Tại đầu cầu Hà Nội, Nhà báo Lại Văn Sâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn chuyện. “Vì đây là chương trình dành cho khán giả Việt Nam nên toàn bộ chương trình sẽ được nói bằng tiếng Việt” – Nhà báo Lại Văn Sâm nói.

MC cho sự kiện quan trọng này ở đầu cầu Matxcơva là tiến sĩ Colotop Vladimir, giám đốc khoa Hồ Chí Minh và Đông Phương học, trường Đại Học Saint Peterburg, chủ tịch Hội Hữu nghị Nga Việt. Ông là người rất hiểu văn hoá Việt và nói tiếng Việt rất tốt.

Nhớ “Thời thanh niên sôi nổi”…

Được biết, bài ca “Thời thanh niên sôi nổi” sẽ được hát vang bởi những người có mặt tại đầu cầu Hà Nội cùng “đồng ca” qua cầu truyền hình với những người bạn Nga hát bên đầu cầu Matxcơva.

Cũng theo ông Lại Văn Sâm, hiện nay có rất nhiều người Việt Nam từng lao động, học tập và sinh sống ở nước Nga đang nóng lòng muốn có mặt trong hội trường Cung hữu nghị Việt-Xô nhưng hội trường chỉ có hơn 1000 chỗ nên “mặc dù hiểu cảm xúc và tình yêu nước Nga của các bạn, tôi đành khuyên các bạn xem truyền hình,” ông Sâm nói.

Tổng đạo diễn chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định hơn hai phần ba số ca khúc được biểu diễn là những bài hát về chiến tranh của Nga lần đầu tiên phục vụ khán giả Việt Nam.

Đó là những ca khúc hào hùng mà thiết tha về thời chiến ở nước Nga. Các khán giả Việt Nam hay được nghe  và đã từng rất yêu thích các ca khúc Nga nổi tiếng như “Đôi bờ” “Chiều Matxcơva,” “Cây thùy dương,” “Cachiusa,”... thì trong chương trình này sẽ có cơ hội đón nhận nhiều bài ca rất hay khác của nước Nga.  

Trong cuộc họp báo, những người có mặt khá bất ngờ và xúc động khi Nhà báo, MC nổi tiếng Lại Văn Sâm đã có những tâm tình trải lòng về tình yêu của anh dành cho nước Nga. “Cả tuổi trẻ của tôi đã ở đó. Tôi đã học tập, lao động và sống ở Nga tất cả là 12 năm. Tôi đã lấy vợ và sinh con ở nước Nga.”

Ông còn kể say sưa về những trận quyết tử để cố thủ của con người Nga anh hùng trước quân Đức. Về cuốn nhật ký của cô bé 9 tuổi viết khi lần lượt từng người thân trong gia đình qua đời, tất cả mười mấy người và sau đó cuốn nhật ký bỏ dở vì ngay cả chủ nhân cũng không còn.

Trong chuyến khảo sát mới đây để thực hiện chương trình này, cùng các đồng nghiệp khác, nhà báo Lại Văn Sâm đã trở lại nước Nga sau 22 năm. Và ông chia sẻ đó là những năm “sống trong sợ hãi” khi nghĩ đến nước Nga là lo lắng những vụ khủng bố, những vụ trấn lột…

Và nhà báo Lại Văn Sâm đã vui mừng khuyến khích hãy đến, hãy trở lại xứ sở bạch dương vì tình hình đã ổn. Vẫn những con người hồn hậu, nước Nga nồng hậu, chân tình không khác bao nhiêu với "những ngày xưa yêu dấu" trong tâm trí của nhiều người Việt từng gắn bó với nước Nga./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục