Hạ Singapore, Việt Nam thẳng tiến vào chung kết

Đoàn quân U23 đã đạt được chỉ tiêu đề ra là lọt vào trận chung kết, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn muốn nhiều hơn thế.
Vượt qua U23 Singapore với tỷ số 4-1 trong trận đấu bán kết chiều 14/12, U23 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 25 sẽ diễn ra vào chiều 17/12 tới.

Trước trận đấu này, đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử, với độ tuổi trung bình chưa đến 20, có nền tảng thể lực tốt, khả năng không chiến và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định được dự đoán là sẽ gây khó khăn không nhỏ cho thầy trò của huấn luyện viên trưởng Calisto nhưng sự thực thì không phải như vậy.

"Không được bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nếu muốn giành chiến thắng trước U23 Singapore," ông "Tô" đã chỉ đạo các học trò bằng câu nói này bởi Henrique Calisto đã tỏ ra rất không hài lòng khi chứng kiến các các học trò phung phí khá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy trong trận gặp U23 Campuchia tại lượt trận đấu cuối bảng A.

"Ông thầy râu kẽm" cho rằng, trước một đối thủ yếu thế hơn như U23 Campuchia thì việc bỏ lỡ cơ hội còn có thể dễ dàng sửa sai, nhưng khi đối đầu với một đối thủ mạnh như U23 Singapore, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sẽ đồng nghĩa với việc tự mình "buông tay chịu trói".

Sắp xếp đội hình ra quân mà không có sự phục vụ của tiền vệ tổ chức Trọng Hoàng, ông Calisto đã bố trí sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và sau đó là 4-5-1 để đưa "những chú sư tử non" vào bẫy với sự thi đấu đặc biệt xuất sắc của Phan Thanh Hưng.

Hưng "vịt", cái tên gọi thân thương của tiền vệ Phan Thanh Hưng đến từ câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng đã chứng tỏ mình khi anh chơi nổi bật và kiến tạo thành công 3 đường chuyền để các đồng đội lập công.

Bàn mở tỷ số của U23 Singapore do công của cầu thủ mang áo số 15 Khairul Nizam ở phút 28 chỉ là cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa chiến thắng ngọt ngào cho đội bóng áo trắng.

Phút 33, sân Chao Anuvong như nổ tung khi Phan Thanh Hưng thực hiện cú đá phạt bên cánh trái để tiền đạo Phan Thanh Bình bật cao đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam, quân bình tỷ số 1-1 của trận đấu.

Phút 42, sau pha chọc khe tuyệt vời của Phan Thanh Hưng, Mai Tiến Thành, cầu thủ mang áo số 13 nhẹ nhàng băng xuống dứt điểm cực kỳ khéo léo nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Phút 70, từ pha căng ngang của thủ quân Thành Lương, Chu Ngọc Anh đã kết thúc gọn ghẽ nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà.

Phút 90+4, lại vẫn là Phan Thanh Hưng thực hiện đường chuyền không thể hợp lý hơn để Nguyễn Ngọc Anh, cầu thủ vào sân thay Phan Thanh Bình ở hiệp 2 sút tung lưới thủ thành đối phương ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho U23 Việt Nam.

Đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto đã đạt được chỉ tiêu đề ra là lọt vào trận chung kết, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn muốn nhiều hơn thế. Hơn lúc nào hết, họ hy vọng được lần đầu tiên nhìn thấy các cầu thủ con cưng bước lên bục cao nhất nhận chiếc huy chương vàng sau hàng chục năm chờ đợi./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục