Hạ VN, Hong Kong còn nhiều điểm hơn Trung Quốc

Cả Trung Quốc lẫn Hong Kong đều giành được chiến thắng ở lượt 2 vòng loại Asian Cup, song Hong Kong còn được ca ngợi nhiều hơn.
Đội tuyển quốc gia Trung Quốc và đội tuyển Hong Kong XI đều đã có được chiến thắng ở loạt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2015, song đội bóng của đặc khu hành chính còn được ca ngợi nhiều hơn cả đội tuyển đại lục. Bàn thắng ở phút bù giờ của Yu Dabao đã giúp Trung Quốc có được trận thắng quý giá trước Iraq, qua đó tạm giúp huấn luyện viên Jose Antonio Camacho tránh được nguy cơ bị sa thải sớm. Tiền đạo vào thay người Yu đã xuất hiện đúng lúc ở phút bù giờ thứ ba trong trận đấu diễn ra trong cơn mưa tầm tã để đem về cho Trung Quốc trận thắng thiếu thuyết phục 1-0 trước Iraq. Trong khi đó, Hong Kong cũng đã có được bàn thắng ở phút 87 để đánh bại Việt Nam, giành ngôi đầu tạm thời của bảng E. Song chỉ ít lâu sau, họ đã lại tụt xuống thứ hai khi tuyển UAE lội ngược dòng để thắng 2-1 tại Abu Dhabi nhờ công của Ahmed Khalil và Ali Mabkhout. Trận đấu giữa Trung Quốc và các nhà vô địch châu Á năm 2007 Iraq đã diễn ra trong cơn mưa ở thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, song đội chủ nhà đã được trao cơ hội bằng vàng để có những điểm số đầu tiên khi đối thủ chỉ còn đá với 10 người ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Hậu vệ Ali Adnan của Iraq đã nhận thẻ vòng thứ hai khiến Iraq phải chật vật chống đỡ. Song Trung Quốc đã không thể hiện được lợi thế của mình cho tới phút bù giờ, khi mà huấn luyện viên Camacho đã phải ra tới đường biên để thúc ép. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang chịu sức ép nặng nề khi Trung Quốc đã trải qua sáu trận liền không thắng. Cuối cùng, ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu được thổi, Trung Quốc đã được một quả phạt góc và Yu đã dứt điểm thành công từ cú đánh đầu nhẹ của Zhang Linpeng. Yu chia sẻ: “Chúng tôi là đội chủ nhà và họ đã bị đuổi một người nên chúng tôi có lợi thế hơn, song vì hiệp 2 trận đấu, trời đã mưa rất nặng hạt nên chúng tôi đã không thể hiện được điều đó.” Cựu huấn luyện viên Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha Camacho đã chịu những áp lực nặng nề khi đội tuyển của ông bị loại khỏng vòng loại World Cup, thua một chuỗi trận giao hữu và để thua Saudi Arabia trong trận đầu bảng C. Thất bại trước Trung Quốc cũng là trận đầu tiên huấn luyện viên Vladimir Petrovic dẫn dắt Iraq. Chiến lược gia người Serbia từng dẫn dắt... Trung Quốc song đã bị sa thải khi không thể đưa họ tới World Cup 2010.
Hạ VN, Hong Kong còn nhiều điểm hơn Trung Quốc ảnh 1
Văn Quyết tranh bóng với Lee Chi Ho của Hong Kong (Nguồn: AFP)
Trong khi đó, Hong Kong lại tiếp tục giấc mơ vượt qua vòng loại khi đánh bại Việt Nam, nối tiếp trận hòa ấn tượng trên sân khách trước Uzbekistan tháng trước. Trong số các đội tuyển Đông Nam Á ra sân trong ngày hôm qua thì Malaysia là đội duy nhất giành chiến thắng. Tại Shah Alam, Malaysia tưởng như đã phải chuốc lấy trận thua thứ hai liên tiếp khi bị dẫn trước ngay từ phút thứ 12. Song họ đã cân bằng tỉ số nhờ công Azamuddin Akil ngay trong hiệp 1 trước khi ấn định tỉ số 2-1 trong hiệp 2 nhờ công của Khyril Muhymeen. Thành tích trên đã giúp Malaysia thoát khỏi vị trí cuối bảng D, đẩy Yemen xuống thay thế. Đội đầu bảng vẫn tiếp tục là Bahrain khi đánh bại Qatar với tỉ số 1-0. Trong khi đó tại Beirut, Lebanon dễ dàng đánh bại Thái Lan 5-2 để đứng thứ ba, xếp sau hai tuyển Iran và Kuwait – các đội sẽ chạm trán ngày 26/3 tới.
Hạ VN, Hong Kong còn nhiều điểm hơn Trung Quốc ảnh 2
Malaysia là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á giành chiến thắng (Nguồn: AFP)
Theo thể thức, hai đội đứng đầu năm bảng đấu cùng đội đứng thứ ba xuất sắc nhất sẽ được vào thẳng Asian Cup 2015 tổ chức tại Australia, nơi đã có các đại gia như đương kim vô địch Nhật Bản, á quân kiêm chủ nhà Australia, Hàn Quốc và nhà vô địch Challenge Cup, CHDCND Triều Tiên./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục