Hải Phòng chia tay “người hùng” Vương Tiến Dũng

Sau ông Lê Thụy Hải, V-League tiếp tục chứng kiến một chiến lược gia kỳ cựu khác bị mất việc là huấn luyện viên Vương Tiến Dũng.

Chỉ vài ngày sau khi Thanh Hóa sa thải huấn luyện viên Lê Thụy Hải, V-League 2011 lại chứng kiến một chiến lược gia kỳ cựu khác phải ra đi sự ra đi nữa khi Vicem Hải Phòng quyết định chia tay với ông Vương Tiến Dũng. Trưa 18/7, đội bóng đá Cảng đã tiến hành thanh lý hợp đồng với ông Dũng, dưới sự chấp thuận từ lãnh đạo thành phố, cũng như sức ép từ giới cổ động viên.

Nhưng nếu như ông Hải mất việc vì trận đấu “có mùi” với Sông Lam Nghệ An thì sự kiện ông Dũng rời thành phố hoa phượng đỏ hoàn toàn xuất phát từ lý do chuyên môn.

Thất bại trước Ninh Bình ngay trên sân nhà ở vòng đấu cuối tuần qua đã đẩy Hải Phòng tụt xuống vị trí thứ áp chót trên bảng xếp hạng khi mà mùa giải chỉ còn lại 4 vòng. Đó quả là điều khó chấp nhận đối với một đội bóng giàu tham vọng và có một lực lượng cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt như Hải Phòng.

Đây cũng là một kết cục buồn đối với ông Dũng, người từng được xem như đại công thần ở sân Lạch Tray khi giúp đội bóng giành hạng ba ở mùa giải 2008 và hạng nhì ở mùa giải 2010 vừa qua. Trước ông Dũng, rất nhiều huấn luyện viên tên tuổi khác cũng đã phải ngậm ngùi rời đội bóng đất Cảng, thậm chí chỉ sau vài vòng đấu, chẳng hạn như cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl.

Hiện tại, thời gian còn lại của mùa giải là quá ít để Hải Phòng có thể tìm được người thay ông Dũng. Tạm thời, nhiều khả năng trợ lý Đinh Thế Nam sẽ được chỉ định làm huấn luyện viên tạm quyền, ngồi vào chiếc ghế nóng trong những trận sắp tới.

Trên lý thuyết, Hải Phòng cần ít nhất 7 điểm từ 4 trận cuối với Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB (sân nhà), Hà Nội T&T và Bình Dương (sân khách) mới có thể giành quyền trụ hạng. Đó đều là những đối thủ khó chơi và cũng đang rất khát điểm, liệu quyết định "thay ngựa giữa dòng" của lãnh đạo Hải Phòng có phát huy tác dụng?/.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục