Hai trẻ bị trao nhầm tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì đoàn tụ với cha mẹ đẻ

Sau rất nhiều nỗ lực của các bên liên quan, hai trẻ bị trao nhầm 6 năm trước ở Ba Vì (Hà Nội) đã đoàn tụ với cha mẹ đẻ của mình trong không khí vui vẻ, ấm áp, đầy tình yêu thương.

Sáng 19/7, sau rất nhiều nỗ lực của Bệnh viện đa khoa Ba Vì và các bên liên quan, hai trẻ bị trao nhầm 6 năm trước đã đoàn tụ với cha mẹ đẻ của mình trong không khí vui vẻ, ấm áp, đầy tình yêu thương.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đại diện cơ quan Tư pháp Hà Nội, huyện Ba Vì và đại diện hai bên gia đình cháu bé.

Đại diện bệnh viện và hai gia đình đã ký biên bản trao nhận con. Hai bên gia đình thống nhất đến 20/7 sẽ cho hai con nhập học bán trú tại Trường Tiểu học Tây Đằng B, gần nhà anh Phùng Giang Sơn (vợ là Phùng Thu Hiền) bố mẹ của cháu Đoàn Nhật M.

Hiện, phía nhà trường đã đồng ý cho hai cháu nhập học, chỉ đợi chị Vũ Thị Hương người đang nuôi cháu Đoàn Nhật M mang đầy đủ giấy tờ gốc của cháu M. đến để làm thủ tục.

Tuy nhiên, anh Sơn vẫn lo lắng về vấn đề tâm lý đối với hai con nên đã tham khảo kinh nghiệm một số cha mẹ đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự để có hướng ổn định tinh thần cho các con.

[Sở Y tế Hà Nội cung cấp toàn bộ thông tin về vụ trao nhầm trẻ sơ sinh]

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ba Vì Nguyễn Quốc Hùng cũng đã trao quà, tiền bồi thường cho đại diện hai gia đình chị Vũ Thị Hương và anh Phùng Giang Sơn.

Tình cảm lưu luyến với đứa trẻ không sinh ra nhưng đã nuôi dưỡng 6 năm khiến chị Vũ Thị Hương không giấu được cảm xúc. Chị Vũ Thị Hương chia sẻ phải xa cháu, chị rất buồn và mong muốn các ban, ngành tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong việc sau này cho cháu về quận Cầu Giấy học tập.

Trưa 19/7, hai gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở xã Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) và Vũ Thị Hương (35 tuổi, thôn Phú Mỹ, xã Phú Sơn, Ba Vì) đã tổ chức bữa cơm thân mật để đánh dấu ngày đoàn tụ của những đứa con sau 6 năm thất lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục