Hamilton chiến thắng tại Grand Prix Singapore

Nỗi thất vọng ở Valencia và Monza không còn tái hiện, Hamilton cuối cùng đã không để tuột cơ hội đoạt ngôi nhất chặng đêm Singapore.
Lần thứ 3 được xuất phát đầu ở mùa giải năm nay, Lewis Hamilton đã tận dụng rất tốt cơ hội để giành chiến thắng tại chặng đua đêm ở Grand Prix Singapore.

Những nỗi thất vọng ở Valencia và Monza đã không tái hiện nữa. Trong lần thứ 3 giành pole xuất phát ở mùa giải này, Hamilton đã không để tuột cơ hội để giành ngôi nhất chặng.

Rắc rối duy nhất mà anh gặp phải ở đường đua Singapore là việc hệ thống KERS (phục hồi năng lượng trong khi phanh) gặp trục trặc và không thể hoạt động ở những vòng đua đầu tiên. Tuy nhiên, tay lái người Anh đã rất nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi đó để duy trì lợi thế của mình.

Năm ngoái, Fernando Alonso đã vô địch nhờ vụ tai nạn dàn dựng của “chim mồi” Nelson Piquet Jr. Còn hôm qua, đồng đội của anh là Romain Grosjean cũng phải chia tay từ khá sớm, do hỏng phanh. Và sau đó xe an toàn cũng phải vào sân, giống như một năm trước.

Và dù Renault không phạm luật như năm 2008, Alonso cũng khiến nhiều người liên tưởng đến quá khứ khi vươn lên dẫn đầu đoàn đua ở những vòng gần cuối. Tuy nhiên, hy vọng của tay lái người Tây Ban Nha tan biến khi anh phải vào pit ở vòng 50.

Mặc dù vậy, thành tích thứ 3 cũng là không tồi với Alonso bởi đây là lần đầu tiên ở mùa giải này anh giành podium. Tay lái 2 lần vô địch thế giới này tuyên bố dành tặng chiến thắng cho Flavio Briatore, người từng dìu dắt anh đi đến thành công, song hiện giờ đang phải thực hiện án phạt cấm tham dự các hoạt động điều hành F1 vĩnh viễn.

Khi được hỏi về tương lai của mình, Alonso khẳng định rằng anh đã đưa ra quyết định nhưng chỉ tiết lộ trong tương lai gần. Còn Giám đốc điều hành tạm quyền Caubet thì úp mở rằng “Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu ấy, và cậu ấy cũng thế”.

Chức vô địch chặng thứ 11 trong sự nghiệp của Hamilton cũng dễ dàng hơn rất nhiều bởi một đối thủ đáng gờm khác của anh là Sebastian Vettel đã bị phạt vì lỗi vượt quá tốc độ cho phép khi vào pit.

Chỉ về thứ 4 ở chặng này, tài năng trẻ người Đức gần như không còn cơ hội vô địch thế giới nữa, bởi anh đã kém Jenson Button, về thứ 5, đến 25 điểm. Rất khó để vượt qua khoảng cách ấy khi mùa giải chỉ còn 3 chặng đua nữa tại Nhật Bản, Brazil và Arập Xêút.

Cuối tuần này, các tay lái F1 sẽ phải tiếp tục hành trình của mình đến xứ sở hoa anh đào với đường đua Suzuka./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục