Hàng loạt đại gia sớm rời cuộc chơi Europa League

Ngay ở vòng 1/16, hàng loạt các câu lạc bộ tên tuổi lớn đã phải nói lời chia tay sớm với cuộc chơi ở giải đấu Europa League.
Nhà đương kim vô địch Shakhtar Donetsk đã chính thức mất ngôi. Hai đại diện của bóng đá Tây Ban Nha, Athletic Bilbao và Villarreal, thua tan tác. AS Roma bất ngờ gục ngã dễ dàng trên sân nhà. Ngay ở vòng 1/16, hàng loạt tên tuổi lớn đã phải nói lời chia tay với cuộc chơi.

Fulham của huấn luyện viên Roy Hodgson tiếp tục gây ấn tượng khi trực tiếp loại nhà đương kim vô địch Shakhtar Donetsk. Trận lượt đi, Fulham chỉ giành chiến thắng sát nút 1-2 và khả năng họ bị loại là rất lớn bởi Shakhtar Donetsk luôn chơi khó chịu ở sân nhà.

Thực tế, đội bóng Ukraine đã làm chủ hoàn toàn thế trận, gây sức ép suốt 90 phút, thực hiện đến 14 cú sút về phía khung thành Fulham trong hiệp 1. Nhưng cũng chính trong hiệp 1, Fulham bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của trung vệ Brede Hangeland.

Mọi nỗ lực của Shakhtar chỉ có thể mang lại bàn gỡ hòa của Jadson, 1 trong 5 người Brazil đang khoác áo đội bóng Ukraine. Thua với tổng tỷ số 2-3, Shakhtar trở thành cựu vương, còn Fulham tiến vào vòng 1/8, với đối thủ là Juventus.

Trận Juvetus-Ajax, hai đội bóng giàu truyền thống của bóng đá châu Âu, đã được chờ đợi rất nhiều. Cuối cùng, đó chỉ là trận đấu tẻ nhạt và kết thúc với tỷ số 0-0. Juvetus đi tiếp nhờ đã giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi trên sân của Ajax. Nhưng đội bóng đồng hương của Juvetus là AS Roma đã bất ngờ bị loại rất dễ dàng và đầy bất ngờ trước đối thủ Panathinaikos.

Trận lượt đi, AS Roma từng mở tỷ số trước nhưng cuối cùng thua ngược 2-3 ở Hy Lạp. Kịch bản ấy đã tái hiện ở trận lượt về. Ngay ở phút 12, AS Roma đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Riise nhưng chỉ trong vòng 6 phút cuối hiệp 1, họ bất ngờ thua liền 3 bàn, trong đó có cú đúp của Djibril Cisse, cựu tiền đạo của Liverpool. Muốn đi tiếp, AS Roma phải ghi đến 4 bàn trong hiệp 2. Nhưng tất cả những gì mà ứng cử viên cho chức vô địch Serie A mùa này làm được chỉ là 1 bàn, để rồi thua với tổng tỷ số 4-6.

Juvetus là đại diện duy nhất còn sót lại của Serie A. Premier League sẽ góp 2 gương mặt là Fulham và Liverpool sau khi Everton hứng chịu thất bại 0-3 trên sân của Sporting (lượt đi, Everton thắng 2-1). Trong khi đó, bóng đá Tây Ban Nha đã trải qua một đêm kinh hoàng và đầy khó khăn. Athletic Bilbao thua với tổng tỷ số 1-5 trước Anderlecht của Bỉ (lượt đi 1-1, lượt về 0-4). Villarreal bị Wolfsburg loại sau thất bại 1-4 trên đất Đức trong trận lượt về (lượt đi hòa 2-2). Atletico Madrid phải cần đến bàn thắng ở phút cuối cùng của Forlan mới vượt qua Galatasaray.

Cùng tiến bước vào vòng 1/8 với Atletico là Valencia, vốn cũng chẳng dễ dàng gì khi tiếp Club Brugge. Trong trận lượt về, Valencia đã thắng 1-0 trong 90 phút chính thức và khiến trận đấu phải cần đến hiệp phụ (lượt đi, Club Brugge thắng 1-0). Sự bùng nổ của Hernandez, với cú đúp, trong hiệp phụ đã giúp Valencia đi tiếp.
16 đội lọt vào vòng 1/8: Benfica, Anderlecht, Marseille, Panathinaikos, Atletico Madrid, Fulham, Liverpool, Hamburg, Rubin, Juventus, Valencia, Wolfsburg, Standard, Werder Bremen, Lille, Sporting.
(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục