Hành trình của những cánh thiệp ước mơ trên máy bay dịp Trung thu

Các em nhỏ trên chuyến bay Vietnam Airlines sẽ đón nhận những sản phẩm rất đẹp và kỳ công được làm ra từ bàn tay của những mảnh đời khuyết tật.
Những tấm thiệp Trung thu chi tiết, kỳ công dành tặng các hành khách nhí trên chuyến bay Vietnam Airlines được làm ra bởi Thương Thương Handmade. (Ảnh: Xuân Nghĩa/Vietnam+)
Những tấm thiệp Trung thu chi tiết, kỳ công dành tặng các hành khách nhí trên chuyến bay Vietnam Airlines được làm ra bởi Thương Thương Handmade. (Ảnh: Xuân Nghĩa/Vietnam+)

Những tấm thiệp sẽ được dành tặng cho các bạn nhỏ trên chuyến bay Trung Thu của Vietnam Airlines là công sức thầm lặng của những mảnh đời kém may mắn.

Trong căn phòng rộng chừng 10m2 tại phố Lương Định Của (Hà Nội), những lọn giấy hay hồ dán bày biện trên bàn, từng đôi tay nhỏ nhắn tỉ mẩn gấp và tô vẽ của những người khuyết tật để làm ra những sản phẩm handmade độc đáo dành tặng cho các em thiếu nhi trên chuyến bay trong dịp Trung Thu.

“Chỗ chị hơi hẹp xíu mong các em cảm phiền nhé!,” chị Nguyễn Thị Thu Thương, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Thương Thương Handmade nở nụ cười tươi, hân hoan chào đón những vị khách tới thăm.

Hành trình của những cánh thiệp ước mơ trên máy bay dịp Trung thu ảnh 1Không gian bé nhỏ tại Thương Thương Handmade. (Ảnh: Xuân Nghĩa/Vietnam+)

Vốn là một bệnh nhân mắc chứng bệnh xương thủy tinh hiếm gặp, chị không thể đi lại mà không nằm trên xe lăn và luôn có người hỗ trợ 24/7. Ấy vậy, trong cô gái đó lại bừng sáng tinh thần lạc quan, niềm vui trong cuộc sống khi nghĩ rằng: “Mình xây dựng doanh nghiệp này đầu tiên cũng vì bản thân trước, tiếp đó là để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những bệnh nhân thiếu máu bẩm sinh, chạy thận, khuyết tật. Mình mong muốn các em sẽ có việc làm ổn định để có thể nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.”

[Những phi công nhí trong Hành trình yêu thương của Vietnam Airlines]

Kể về ý tưởng 3 mẫu thiệp tặng các em nhỏ trên chuyến bay Trung Thu của Vietnam Airlines, chị Thương chia sẻ: “Thương Thương đã phối hợp với Vietnam Airlines để chọn ra những thiết kế đáng yêu và có ý nghĩa nhất.” Một mẫu thiệp có chiếc máy bay và ông Trăng, bên dưới là chú thỏ đang nhìn lên, thể hiện những ước mơ của các bé trong đêm Rằm Trung Thu.

Với mẫu thiệp thứ hai, chị đã sử dụng hình ảnh hoa sen, vừa là biểu tượng của hãng hàng không quốc gia cũng như là quốc hoa của Việt Nam, gửi gắm điều ước các bạn thiếu nhi sẽ luôn nỗ lực vươn tới thành công, đem lại sự vững mạnh cho bản thân và đất nước như những bông sen tuyệt đẹp vẫn luôn luôn vươn lên tỏa hương.

Mẫu thiệp thứ 3 là hình ảnh hoa sen gắn với chiếc đèn lồng. Trung Thu thì không thể thiếu đèn lồng, đây gần như là biểu tượng để thắp ước mơ, để gửi những ước mơ bay theo mây trời lên tới cung Trăng. Chị Thương mong chiếc đèn lồng sẽ gợi đến hình ảnh một buổi tối Trung Thu ấm cúng cho các gia đình Việt Nam.

Hành trình của những cánh thiệp ước mơ trên máy bay dịp Trung thu ảnh 2Các bạn khuyết tật chăm chú ghép dán từng chi tiết nhỏ lên thiệp. (Ảnh: Xuân Nghĩa/Vietnam+)

“Bên mình cũng không dám nhận nhiều vì thời gian cũng gấp. Khi bên Vietnam Airlines liên hệ với mình thì đã cũng gần đến Trung Thu rồi. Vì đây đều là đồ làm bằng tay cả nên muốn sản xuất nhiều cũng khó. Các bạn không có sức khỏe nên không thể nhanh được,” chị Thương thành thật nói.

Để có được chiếc thiệp, Thương Thương Handmade phải luôn bám sát theo yêu cầu của khách hàng. Sau công đoạn lên ý tưởng, các mẫu thiết kế thường sẽ mất hơn một ngày để chỉnh sửa trên máy tính, sau đó chị và các bạn phải chọn chất liệu, mẫu mã, màu sắc giấy cùng các nguyên liệu để làm sao cho hợp với màu, truyền đạt được ý nghĩa và thổi hồn sản phẩm lên.

“Các em làm tỉ mỉ mỗi ngày cũng chỉ được 3 cái mỗi người, những em làm chưa tốt hoặc sức yếu thì chỉ có thể làm một cái,” chị bùi ngùi.

Hành trình của những cánh thiệp ước mơ trên máy bay dịp Trung thu ảnh 3Các bạn đều được chị chỉ dẫn tận tình trong công việc. (Ảnh: Xuân Nghĩa/Vietnam+)

Nếu có một điều ước trong đêm Trung Thu, chị muốn điều gì cho Thương Thương Handmade? Khi nghe câu hỏi đó, chị khẽ nhìn sang các em đang cặm cụi làm việc với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng cất giọng: “Mình chỉ muốn cho các em được nhiều sức khỏe, trở nên đam mê với công việc và tự tin vào bản thân cũng như cuộc sống nhiều hơn. Tất nhiên nếu có nhiều đơn vị đặt hàng và sản phẩm bên mình sẽ được nhiều người biết tới hơn cũng là điều tốt. Các em trong ngôi nhà này cũng chưa bao giờ được đi máy bay, ước muốn một ngày mình và các em được một dịp đi du lịch và trèo lên máy bay và trải nghiệm cảm giác được đi máy bay.”

[Vietnam Airlines tặng quà cho trẻ em trên 17 đường bay nội địa]

Chỉ tay vào những sản phẩm Hanmade, chị Thương tâm tư và mong rằng các bạn nhỏ trên chuyến bay Vietnam Airlines cảm nhận được công sức của những anh chị có hoàn cảnh rất đặc biệt nhưng đã vượt qua số phận và đã làm nên những sản phẩm rất đẹp và kỳ công.

“Tuy sức khỏe thể trạng yếu nhưng các anh chị không từ bỏ ước mơ của mình là làm con ngoan bố mẹ, là công dân tốt cho xã hội, là người có ích cho chính bản thân, tự lập nuôi sống cho dù mang theo những căn bệnh, khiếm khuyết khó chữa,” chị Thương kết lại mong muốn của Thương Thương với nụ cười tươi rói.

Hành trình của những cánh thiệp ước mơ trên máy bay dịp Trung thu ảnh 4Thương Thương Handmade gửi lời chúc sức khỏe và một đêm Trung thu bình an đến các bạn nhỏ và gia đình trên chuyến bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: Xuân Nghĩa/Vietnam+)

Với mong muốn truyền tải những lời chúc tốt đẹp tới các em nhỏ nhân dịp Trung Thu, cũng như góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, Vietnam Airlines và doanh nghiệp xã hội Thương Thương tổ chức thiết kế những tấm thiệp đặc biệt dành tặng riêng cho các hành khách nhí trên chuyến bay Trung Thu vào ngày 12-13/9. Chương trình nằm trong chiến dịch Hành trình yêu thương - Flights of Love, chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng của hãng hàng không Quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục