Hầu tòa vì cún cưng

Hầu tòa vì cáo buộc đối xử "thô bạo" với cún cưng

Andrew Armstrong phải hầu tòa vì thô bạo với chú chó của anh ta trong khi Marie Beal bị cáo buộc quẳng chú cún vào tường nhà.
Andrew Armstrong, 45 tuổi, đã phải ra hầu tòa Mandurah, thành phố Perth, Australia vào ngày 21/9 với tội danh đối xử thô bạo với chú khuyển của anh ta.

Trong khi đó một người phụ nữ khác tên là Marie Beal, 28 tuổi, cũng buộc phải hầu toà địa phương do đã "quẳng" chú cún cưng của cô ta vào tường nhà.

Theo lời khai của các bị cáo tại toà, vào một buổi sáng cuối tuần tại thị trấn biển Mandurah, Armstrong đi dạo cùng Bumpy, tên chú chó bị hành hung, người đàn ông này đã bất ngờ "ấn đầu" chú chó xuống nước ba lần, khiến con vật này bị sặc nước.

Sự việc không dừng lại ở đó, ông chủ trên còn dẫn Bumpy tới địa điểm trên hai lần nữa và tiếp tục màn tra tấn thô bạo trong thời gian khoảng...10 giây. Một số nhân chứng đã nhìn thấy sự việc trên và thông báo với nhà chức trách.

Trong khi đó, Tracey Marie Beal lại có cách đối xử hết sức "đáng yêu" với chú cún cưng của cô nàng bằng cách quẳng con vật "đáng thương" vào tường nhà với thái độ hết sức giận dữ.

Sau vụ tra tấn trên, cô chủ này còn đem con vật chỉ mới sáu tuần tuổi này cho một người bạn làm...quà tặng.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Beal lại xin đưa chú chó "thiếu may mắn" trên trở về nhà, và dĩ nhiên, với thái độ không hài lòng của cô ta, chú cún tiếp tục bị tra tấn theo cách "ưa thích" của cô chủ cho tới khi chú không thể chịu nổi và...qua đời.

Buổi xét xử hai nghi phạm trên sẽ tiếp tục được diễn ra vào ngày 5/10 tại Toà án Mandurah, Perth./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục