Hậu vệ Hữu Hùng và nỗi buồn xoáy vào tim

Mặc dù SHB Đà Nẵng vô địch U21 năm ngoái, nhưng Hữu Hùng đã phải nằm vật ra sau một pha va chạm để rồi ôm trọn nỗi buồn trong tim.
Trận gặp An Giang ở vòng chung kết U21 năm ngoái, Hữu Hùng đã phải vào viện cấp cứu với dây chằng trước đầu gối bị đứt sau một pha va chạm.

Những ngày sau đó, Hùng phải chống nạng ra sân, nhìn đồng đội thi đấu mà ánh mắt buồn hiu hắt.

Hùng buồn là phải thôi, bởi đồng đội của anh đã đi đến trận chung kết và đoạt cúp vô địch sau 5 năm vắng bóng. Chiếc cúp vàng năm ngoái gây cảm hứng lớn cho người Đà Nẵng, nói gì cầu thủ trẻ như Hữu Hùng.

Không được thi đấu cùng đồng đội, dù U21 SHB Đà Nẵng vô địch nhưng với Hùng, ngoài cái đầu gối bó bột nhức nhối, còn một nỗi đau khác xoáy vào tim, dai dẳng đến tận bây giờ.

Cầm sổ đỏ để có tiền phẫu thuật

Hùng chơi được cả hậu vệ trái lẫn phải (từng thử lửa ở U23 Việt Nam) nên được đưa lên đội 1 khá sớm.

Khi Hùng còn chưa chấn thương, thì Văn Học và Hoàng Quảng chưa có cửa. Bây giờ, điều trị được chấn thương khỏi hẳn, trở lại thì Học đã có chỗ đứng vững ở biên trái rồi. Hậu vệ phải, sau Quang Cường thì ai ngoài Hoàng Quảng nữa. Vậy là Hùng giờ cứ thui thủi, dù anh cũng lên nhận cúp vô địch với đồng đội mới đây.

Thế mới biết, sau vẻ hào nhoáng không phải ai cũng yên lòng cả. Hữu Hùng đã phải cầm sổ đỏ nhà để tự mình sang Singapore mổ gối trong những ngày đội tuyển Việt Nam đoạt AFF Suzuki Cup 2008. Khi đội tuyển quốc gia sang Singapore đá bán kết, Hùng vẫn chống nạng đến cổ vũ.

Hữu Hùng tha thiết xin lãnh đạo SHB Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí sang Singapore. Tuy nhiên, anh chỉ nhận được chấp nhận hỗ trợ vài ba chục triệu mổ trong nước, còn xuất ngoại thì tự cấp lấy.

Chi phí cho chuyến đi Singapore 20.000 USD. Đấy là số tiền vô cùng lớn với anh chàng mới chân ướt chân ráo lên đội 1, khi Đà Nẵng mới chuyển giao. Mổ trong nước, chỉ mất cỡ 40 triệu nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Ai sẽ lo?

Gần đây, tranh thủ ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh lên dự họp đấu pháp, Hùng níu tay Bí thư xin hỗ trợ “chút kinh phí cho cháu với. Khó khăn quá!”. Ông Thanh hứa, nghe đâu đã hỗ trợ rồi thì phải.

Ngày xưa không có ông Thanh, thủ môn Văn Hạnh cũng “đứt” bởi không được duyệt sang Singapore mổ. Cầm 230 triệu của ông Bí thư, Võ Văn Hạnh đã xuất ngoại tìm thầy. Trở về, hồi xuân đến tận bây giờ. Chính điều đó đã khiến Hạnh quyết định ở lại tiếp tục cống hiến cho Đà Nẵng khi hết hợp đồng năm ngoái, nếu rời SHB Đà Nẵng giá của Hạnh bèo cũng vài tỷ đồng.

Hoàn cảnh của Hữu Hùng, cầu thủ trong đội ai cũng thương cảm cả. Họ chỉ bảo với nhau rằng, ráng đá giữ chân tối đa, chứ chấn thương kiểu như Hùng thì khổ lắm.

Bản thân Hữu Hùng cũng không dám kể khổ với ai. Cả Almeida nữa. Hôm Almeida chấn thương, sau những hoảng hốt ban đầu, đến bệnh viện chỉ có Rafael và anh bác sĩ túc trực. Mấy phóng viên phải xúm vào phụ với bác sĩ bó bột. Chẳng thấy bóng dáng nào của lãnh đạo SHB Đà Nẵng./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục