Hậu vệ Nhật Bản Yuto Nagatomo đau đớn, mất ngủ vì thua trận

Hậu vệ Yuto Nagatomo thừa nhận rằng anh không thể ngủ được sau khi đội tuyển Nhật Bản để thua 1-2 trước Cote d'Ivoire trong trận mở màn ở bảng C.
Hậu vệ Nhật Bản Yuto Nagatomo đau đớn, mất ngủ vì thua trận ảnh 1Hậu vệ Nhật Bản Yuto Nagatom. (Nguồn: Getty)

Bốn năm chuẩn bị cho kỳ World Cup của Nhật Bản dường như suôn sẻ sau bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, đại diện đến từ châu Á đã không thể chống lại những đợt tấn công của Cote d'Ivoire.

Hàng phòng ngự mắc lỗi vị trí, còn chiến thuật bị bắt bài đã khiến Nhật Bản nhận hai bàn thua trong hiệp 2. Thất bại khiến cơ hội tiến sâu của Nhật Bản bị đe dọa nghiêm trọng.

Nagatomo, đang khoác áo AC Milan, chia sẻ: "Tôi cảm thấy đau đớn và không thể ngủ được. Điều này thật khó có thể quên. Chúng tôi chuẩn bị bốn năm cho World Cup và kết quả này khiến toàn đội hết sức thất vọng."

Nagatomo cũng nói rằng các cầu thủ Nhật Bản đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo: "Chúng tôi không thể cứ nhìn vào quá khứ. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước và xem mình đi đến được tới đâu. Chúng tôi đã sẵn sàng trở lại."

Trong lịch sử các kỳ World Cup, đội bóng nào để thua trong trận mở màn thường khó có khả năng vượt qua vòng bảng. Tuy vậy, Tây Ban Nha là một trong những ngoại lệ hiếm hoi khi để thua trước Thụy Sĩ trong trận đấu đầu tiên nhưng cuối cùng, Tây Ban Nha lại giương cao chiếc cúp vô địch ở Nam Phi bốn năm trước.

Nagamoto dường như không quan tâm đến điều đó: "Những con số thống kê không ảnh hưởng đến tôi. Nó chỉ giúp tôi có thêm động lực muốn làm thay đổi lịch sử."

Ngày 19/6, Nhật Bản sẽ đối đầu với Hy Lạp, đội bóng cũng đã để thua 0-3 trước Colombia trong trận đầu ra quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục