"Tắm biển" giữa... sông Hồng

Hiểm họa từ việc "tắm biển" ngay giữa... sông Hồng

Việc "tắm biển" ở khúc sông Hồng chảy qua Hoàng Mai, Hà Nội để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng đang ẩn chứa nhiều hiểm họa.
Những ngày nắng nóng, người Hà Thành tìm nhiều cách khác nhau để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như mua thêm quạt, điều hòa nhiệt độ, vào nhà nghỉ “cố thủ”... Ngoài ra, người Thủ đô còn giải nhiệt bằng việc tìm đến một khúc sông Hồng chảy qua phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai để biến nơi đó thành "biển" giữa lòng thành phố.

“Bãi biển” nơi đây là một khu đất rất nhỏ, rộng chừng 5-7 mét, dài vài chục mét, chìa ra sông Hồng.

Bờ sông chỗ này có độ dốc thoai thoải, nước rất mát. Thực chất, đây là một bến đò chở khách qua sông từ Lĩnh Nam xuống Bát Tràng và ngược lại.

“Những năm trước, bến đò rất vắng vẻ. Chỉ có một vài thanh niên trong vùng sau khi đá bóng ở một sân vận động gần đấy, xuống sông tắm mát. Cho đến một hôm, có vài người khách qua đò thích thú trước cảnh này nên cũng muốn trải nghiệm cảm giác sảng khoái,” bà Đoan - người bán nước lâu năm ở bến đò cho hay.

Cũng từ đó, tiếng tăm về “bãi biển giữa lòng Hà Nội” cứ mỗi ngày một lan xa. Trong những ngày nóng đỉnh điểm này, “bãi biển” ở phường Lĩnh Nam trở thành điểm đến lý tưởng của người Hà Thành.

Chiều chiều, khi cái nắng bớt gắt, hàng trăm người lũ lượt kéo nhau ra đó. Đa phần họ là thanh niên đang ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” muốn giải nhiệt và vẫy vùng với con nước sông Hồng, mặc dù mức nước đang ở mức thấp kỷ lục trong cả thế kỷ gần đây.

Ngoài ra, còn có một bộ phận không nhỏ là người già đến với vùng đất này để hòa mình vào không gian khỏe khoắn, lành mạnh.

Dù đẹp và mát, song “bãi biển” nhỏ này mang quá nhiều ẩn họa lớn. Nó ra đời một cách tự phát, vô tổ chức nên không đảm bảo an toàn cho du khách tới nơi đây.

Hơn thế, thực chất đây là một bến đò, thuyền bè, xà lan qua lại khu này cũng rất tấp nập. Đa phần mọi người đều vui chơi tránh hẳn về một góc sông, song vẫn có khá nhiều người ngông cuồng bơi ra luồng phía thuyền bè lưu thông.

Bà Đoan cho hay: “Đám thanh niên hiếu thắng và liều lĩnh lắm. Chúng bơi ra mãi tít đằng xa, nhiều lần mải chơi quá, thuyền bơi gần đến rồi vẫn không biết, còi kêu inh ỏi chúng mới giật mình bơi tránh ra. Có trường hợp chúng thoát chết trong 'đường tơ kẽ tóc' mà vẫn không chừa."

Đã vậy, con nước sông Hồng lên xuống thất thường, thuyền bè chệch hướng lái không phải là chuyện hiếm trên sông. Nếu điều đó xảy ra trong lúc hàng chục, hàng trăm con người đang thỏa thuê ngụp lặn giữa sông kia thì hậu quả thật khủng khiếp.

Hiểm họa không chỉ đến từ thuyền bè, mà còn bởi những “thủy thần” dưới lòng sông. Sông Hồng chảy qua đoạn này mặt nước lúc nào cũng lững lờ, êm ả nhưng dòng chảy ngầm trong lòng nước là rất dữ dội. Sự chủ quan khi nhìn mặt nước hiền hòa của du khách có thể sẽ phải trả giá rất đắt bởi những con “sóng ở đáy sông” ấy./.

Phạm Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục