Sống đẹp vì Đại tướng

Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng

Nhân cách vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh thức sự tử tế ở mỗi góc con người, tưởng như đã mất đi trước cuộc sống xô bồ.
Những dòng người nối dài như bất tận, nhẫn nại xếp hàng trước cửa số nhà 30 Hoàng Diệu chờ đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khóe mắt đỏ hoe của nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng trong tư thế nghiêm trang giơ tay chào, hay những hàng người đứng ngay ngắn ở hai bên đường tiễn biệt Đại tướng khi đoàn xe chở linh cữu của Người đi ngang qua, suốt chiều dài hơn 40km từ nhà tang lễ Trần Thánh Tông đến sân bay Nội Bài. Đấy là những hình ảnh mà lâu lắm rồi người ta mới lại bắt gặp trên đường phố Hà Nội, nơi mà cảnh kẹt xe do đi sai làn đường, vượt đèn đỏ diễn ra như cơm bữa. Rồi cảnh chen lấn xếp hàng mua bánh Trung Thu mới diễn ra chỉ cách đây chưa đầy một tháng. Nhưng trước nhân cách vĩ đại của vị Tướng đã dành trọn cả đời mình cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, góc tử tế ở mỗi con người, sự nền nếp, ý thức tưởng đã mất đi trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống nay đã được đánh thức. Nói như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì “ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành.” Giờ đây, con người với nhân cách vĩ đại nhưng giản dị và khiêm nhường ấy đã hòa mình vào lòng đất mẹ Quảng Bình, về với cõi vĩnh hằng. Và tất cả đều hy vọng, góc tử tế vừa được khơi dậy trong những ngày qua thì vẫn sẽ được tiếp tục. Thế nên, trong một bức thư gửi cho tòa soạn Vietnam+, một độc giả trẻ đã viết: “Thay vì tiếp tục truy tìm phóng viên truyền hình có hành động phản cảm, cãi nhau về cách tác nghiệp của một phóng viên ảnh, tranh cãi về một cuốn sách du ký, chúng ta hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đầy lay động trong suốt hơn một tuần qua để tự soi lại bản thân, để sống đẹp hơn như mong muốn của người đã khuất. Và điều ý nghĩa hơn hết cả là hãy cùng chung tay giúp đỡ những nạn nhân vụ nổ pháo hoa ở Phú Thọ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung, trong đó có cả quê hương của Đại tướng, những người đang hứng chịu bao mất mát vì bão lũ.” Với ý nghĩa đó, hãy cùng Vietnam+ nhìn lại những hình ảnh lay động lòng người do nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi lại trong những ngày cả nước nén đau thương tiễn biệt vị Đại tướng của Nhân dân.
Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 1
Ở cái tuổi tưởng như không còn nước mắt để rơi, người lính già này đã không thể ngăn được dòng lệ

Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 2
Người dân xếp hàng trật tự hai bên đường khi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua

Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 3
Các chiến sĩ công an, bộ đội nghiêm trang chào tiễn biệt Đại tướng

Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 4
Một bạn sinh viên tình nguyện khóc nức nở khi đang làm nhiệm vụ

Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 5
Tất cả đều có ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong những ngày để tang Đại tướng

Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 6
Những bóng áo xanh tình nguyện là hình ảnh đẹp và xúc động trong những ngày để tang Đại tướng


Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 7
Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt người dân thủ đô

Hình ảnh cảm động trong những ngày để tang Đại tướng ảnh 8
Một nhóm bạn trẻ mặc áo có hình cờ tổ quốc chờ đoàn xe tang đi qua
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục