HLV Del Bosque vẫn còn ôm mối “hận” Real Madrid

Del Bosque cho biết ông chưa chắc đã tham dự lễ vinh danh của Real Madrid dành cho mình vì còn "hận" chuyện bị sa thải hồi năm 2003.

HLV đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha, Vicente del Bosque, vẫn chưa quyết định có tham dự hay không lễ trao kỷ niệm chương vàng mà đội bóng hoàng gia Real Madrid dành tặng cho ông cùng với ca sỹ dòng nhạc opera Placido Domingo và tay vợt Rafael Nadal.

Phát biểu trên chương trình El Larguero của kênh truyền hình Cadena Ser, nhà cầm quân của đội bóng vô địch World Cup 2010 tại Nam Phi cho biết ông còn đang cân nhắc xem có nên tham dự lễ trao kỷ niệm chương nói trên hay không bởi vì ông cảm thấy không thoải mái và có thể những phát biểu của ông sẽ bị người khác hiểu nhầm.

Mặc dù trong những năm tháng dẫn dắt “đàn kền kền trắng” ông đã cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha giành được 2 danh hiệu vô địch Championes Leagues (2000 -2002), 2 danh hiệu vô địch La Liga (2001-2003), một Siêu cúp Tây Ban Nha (2001), một Siêu cúp châu Âu (2002) và một Cúp liên lục địa nhưng ông vẫn không được tái ký hợp đồng, thậm chí còn bị một số người có quyền lực coi là kẻ “vô tích sự”.

Đề cập đến nỗi đau bên lòng và những chỉ trích mới đây sau khi ông để lộ khả năng sẽ không dự lễ trao kỷ niệm chương của Real Madrid, ông Vicente del Bosque nhấn mạnh: “Tôi sẽ chờ đến tháng 2 tới. Tôi không cảm thấy mình bị tấn công. Tôi đã nói với Butragueno (cựu cầu thủ và phó chủ tịch của Real Madrid) điều gì tôi sẽ làm vì ông ấy là một con người tuyệt vời, luôn yêu quý CLB và tôi.”

Về cuộc chia tay với đội bóng hoàng gia, HLV del Bosque thừa nhận ông đã đau khổ khi thổ lộ: “Mỗi một người có lịch sử riêng của mình. Tôi không muốn nhắc lại những gì đã qua, nhưng lúc đó gia đình tôi còn đau khổ hơn cả tôi”.

“Nếu một người bị người ta gọi là kẻ vô tích sự và chẳng đáng giá cho công việc cầm quân thì...Nhưng mà hãy cho nó qua đi...Tôi không cần phải tha lỗi cho ai cả, mỗi người có ý kiến riêng của mình. Đó là một điều rất riêng tư, không ai có thể đặt mình vào chỗ riêng đó được. Tôi cũng có những nguyên tắc và sự khác lạ của mình”, HLV đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha hiện nay nói tiếp.

Ông Del Bosque cho biết giờ đây ông cảm thấy rất hạnh phúc tại đội tuyển quốc gia vì bóng đá Tây Ban Nha đang sống trong thời kỳ hoàng kim./.

Bi-Sóc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục