HLV Deschamps đề cao tinh thần của cầu thủ trong chiến thắng Anh

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển của ông "có chút may mắn" khi đánh bại đội tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup 2022.
HLV Deschamps đề cao tinh thần của cầu thủ trong chiến thắng Anh ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps . (Nguồn: AFP)

Trải qua 90 phút thi đấu đầy căng thẳng kịch tính, tuyển Pháp đã đánh bại tuyển Anh 2-1 trên sân Al Bayt để giành vé vào vòng bán kết World Cup 2022.

Olivier Giroud đã ghi bàn thắng ấn định trận đấu cho tuyển Pháp. Bên phía tuyển Anh, tiền đạo Harry Kane bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi sút hỏng phạt đền ở phút thứ 84.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, Huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps thừa nhận đội tuyển của ông "có chút may mắn" khi đánh bại đội tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup 2022. Ông nói: "Thật tuyệt vời, đó là một trận đấu lớn. Chúng tôi đã đối đầu với một đội tuyển Anh tuyệt vời, mạnh mẽ về kỹ thuật và thể chất. Thật tuyệt vời khi các cầu thủ lại lọt vào vòng 4 đội cuối cùng. Trong những khoảnh khắc này, bạn ước gì thời gian có thể dừng lại một chút. Nhưng tối nay chúng tôi sẽ tận hưởng điều đó. Chúng tôi đã có một chút may mắn mặc dù hai lần bị phạt đền. Chúng tôi đã giữ vị trí của mình bằng cả trái tim và lòng dũng cảm."

[HLV Didier Deschamps đặt nhiều kỳ vọng vào siêu sao Kylian Mbappe]

Pháp, đội đã trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên lọt vào bán kết World Cup một lần nữa sau 60 năm, sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu. Sau khi đánh bại Anh, HLV Deschamps đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Maroc, đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha.

HLV Deschamps chia sẻ thêm: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tới. Maroc xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Có thể họ không được kỳ vọng cao nhưng họ chỉ để thủng lưới một bàn từ pha phản lưới nhà và giờ thì gặp họ ở bán kết chẳng có gì là ngạc nhiên cả."

Trong khi đó, tiền đạo Giroud, ngôi sao đã vượt qua Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Pháp, cho biết Les Bleus đã phải cố gắng hết sức mới có thể đánh bại tuyển Anh. Anh nói: "Chúng tôi biết tiềm năng của đội tuyển Anh trẻ tuổi này. Họ có mọi thứ, nhưng chúng tôi đã chơi một trận đấu chắc chắn, chúng tôi đã cố gắng làm tổn thương họ trong giờ nghỉ giải lao. Chúng tôi đã thi đấu bằng tất cả sức mạnh tinh thần của mình"./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục