HLV Falko Goetz quyết tâm giành huy chương đồng

HLV Goetz đang muốn có được trận thắng danh dự trước U23 Myanmar khi mục tiêu lọt vào trận chung kết đã hoàn toàn bị phá sản.
Sau khi không thể vượt qua U23 Indonesia ở trận bán kết, các tuyển thủ U23 Việt Nam phải bước vào trận tranh huy chương đồng với U23 Myanmar vào chiều 21/11.

Dù đội nhà đang gặp không ít vấn đề sau trận thua cay đắng trước U23 Indonesia, thầy trò ông Falko Goetz đang muốn có được trận thắng danh dự trước U23 Myanmar khi mục tiêu lọt vào trận chung kết đã hoàn toàn bị phá sản.

Trong cuộc trao đổi với giới truyền thông Việt Nam sau buổi tập sáng 20/11, huấn luyện viên Falko Goetz đã chia sẻ nhiều điều về U23 Việt Nam cũng như tâm trạng của riêng ông.

Về trận thua trước U23 Indonesia, ông Goetz vẫn có nhiều điều muốn giãi bày: “Nếu nhìn vào hai bàn thắng của Indonesia vào lưới chúng tôi ngày hôm qua thì quả là U23 Việt Nam đã không may mắn. Nhưng các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức và chúng tôi có thể rời trận đấu đó với tư thế ngẩng cao đầu. Giờ đây, chúng tôi không muốn trở về tay trắng. U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu với Myanmar. Tuy nhiên, ở thời điểm này thật không dễ động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ vì họ đã rất thất vọng khi mục tiêu của chúng tôi đề ra ban đầu là trận chung kết với Indonesia. Dù sao chúng tôi vẫn phải cố gắng vì U23 Việt Nam đang còn trận tranh huy chương đồng và tôi muốn các cầu thủ nỗ lực hết sức để giành huy chương đồng.”

Nhìn lại hành trình chuẩn bị cho SEA Games 26 của U23 Việt Nam, ông Falko Goetz bày tỏ: “Thời gian không có nhiều nhưng trước đó tôi đã làm việc cùng đội tuyển quốc gia. Với danh sách của đội tuyển U23, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của các trợ lý và trong quá trình chuẩn bị chúng tôi có một số thay đổi. Với 2 tháng chuẩn bị tôi đã làm những gì tốt nhất cho các cầu thủ chuẩn bị thể lực, mang đến những ý tưởng mới cho đội bóng. Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam có nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn."

Về trận tranh huy chương đồng với U23 Myanmar, huấn luyện viên Falko Goetz đánh giá: “Đây sẽ là trận đấu mở. Trước giải đấu này không ai nói đến Myanmar, nhưng họ đã có một giải đấu thành công khi vào đến bán kết và điều đó làm cho họ trở thành một đối thủ nguy hiểm. Các cầu thủ Myanmar đã chơi với tinh thần tốt, thi đấu tập trung cao độ. U23 Việt Nam sẽ không dễ dàng để đánh bại họ nên chúng tôi sẽ phải rất tập trung cho trận đấu cuối để giành chiến thắng.”

[HLV Goetz thất vọng với những sơ suất của học trò]

Về tình hình chấn thương của thủ môn Bửu Ngọc và đội trưởng Thành Lương sau trận gặp U23 Indonesia, ông Goetz cho biết thủ môn Bửu Ngọc bị một chấn thương nghiêm trọng ở cổ và anh chắc chắn sẽ không thể thi đấu. Thành Lương sau trận đấu đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra và anh cũng bị đau và sẽ không thể chơi tiếp được. Với việc thủ môn Bửu Ngọc và tiền vệ đội trưởng Thành Lương không thể thi đấu, U23 Việt Nam sẽ phải tìm các phương án thay thế.

Ở vị trí người gác đền, Tuấn Mạnh sẽ sẵn sàng xung trận, trong khi sự vắng mặt của Thành Lương sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của U23 Việt Nam.

Thanh Trung sẽ trám chỗ, hay Đình Tùng được kéo lùi về đá tiền vệ (cặp tiền đạo sẽ là Văn Quyết-Hoàng Thiên), hoặc đẩy Trọng Hoàng ra đá biên (cặp tiền vệ trung tâm sẽ gồm Văn Bình-Hoàng Thịnh) là những giải pháp đã được tính đến.

Về tương lai của mình sau khi đội tuyển U23 Việt Nam không hoàn thành mục tiêu lọt vào trận chung kết SEA Games 26, ông Goetz cho hay: “Sau giải đấu này, tôi sẽ ngồi lại với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và có những phân tích cụ thể về SEA Games. Sau đó chúng ta sẽ biết mọi chuyện như thế nào.”

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar sẽ diễn ra lúc 16h ngày 21/11 và sau đó là trận tranh huy chương vàng giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục