HLV Hogdson lý giải thất bại cay đắng của đội tuyển Anh

Huấn luyện viên Hogdson cho biết: "Trong cả trận đấu (với Italy), các cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng. Các đường bóng và cú sút của chúng tôi trong những phút cuối đã bị bỏ lỡ đáng tiếc."
HLV Hogdson lý giải thất bại cay đắng của đội tuyển Anh ảnh 1 Pha đi bóng của tiền đạo Wayne Rooney (phải) đội tuyển Anh trước các cầu thủ đội tuyển Italy trong trận đấu ở bảng D diễn ra tại Manaus, Brazil ngày 14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thêm một lần nữa người Anh lại chịu thua trước đội bóng cùng châu lục - tuyển Italy.

Nhập cuộc tốt hơn, nhưng kinh nghiệm của các học trò Prandelli đã làm cho tham vọng đẩy nhanh tốc độ để bóp nghẹt ý đồ tấn công đối phương của Anh sớm thất bại.

Và với thất bại này, giới chuyên gia và người hâm mộ một lần nữa lại phải đặt dấu hỏi về Wayne Rooney - cầu thủ được đánh giá cao nhất của Tam Sư và cũng là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Dường như thể lực của Wayne Rooney có vấn đề. Trong 90 phút trên sân, trừ tình huống kiến tạo cho Sturridge ghi bàn, Rooney biến mất trong các tình huống lên bóng của tuyển Anh. Chưa dừng lại ở đây, điểm mạnh xông xáo, nhiệt tình của tiền đạo này cũng không được phát huy.

Trước những tiền vệ có khả năng giữ bóng cực tốt như Pirlo, Verratti, hay sau đó là Thiago Motta, Rooney không có tình huống áp sát gây sức ép nào để hỗ trợ cặp tiền vệ Gerrard và Henderson.

Đến cuối trận, tiền đạo của Manchester United còn để lại "dấu ấn" bằng pha đá hỏng quả phạt góc rất đáng thất vọng.

Ngoài Rooney, các cầu thủ Anh cũng không thể hiện nhiều động lực khi bị Italy dẫn bàn lần thứ hai. Sự mệt mỏi và chán nản đã xuất hiện trên mặt các trụ cột của tuyển Anh như Steven Gerrard hay Gary Cahill. Đến cuối trận, những cú sút xa cầu may của tuyển Anh cũng không thể giúp Tam Sư tìm kiếm nổi một điểm.

Về màn trình diễn của đội nhà, huấn luyện viên Hogdson cho biết: "Chúng tôi muốn Sterling chơi gần với vị trí của Pirlo vì anh ấy có khả năng chơi cơ động. Điều này cũng sẽ giúp giải phóng Wayne Rooney trên sân. Cậu ấy đã kiến tạo bàn thắng khá tốt. Tôi cho rằng mọi người không nên tiếp tục chỉ trích cậu ấy. Trong cả trận đấu, các cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng. Các đường bóng và cú sút của chúng tôi trong những phút cuối đã bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc."

Trận thua trước Italy buộc tuyển Anh phải chơi hai trận "chung kết" ở vòng bảng. Nếu không giành được kết quả có lợi trước trận đấu sinh tử với Uruguay, Tam Sư sẽ phải xách vali về nước.

Tuy nhiên, với huấn luyện viên Hogdson, ông vẫn đầy lạc quan khi nhìn về phía trước: "Tuyển Anh có nhiều cầu thủ trẻ và đây là lần đầu tiên họ dự World Cup. Chúng tôi có niềm tin rằng Anh sẽ có kết quả tốt trong hai trận đấu tới để giành quyền đi tiếp. Đã đến lúc các cầu thủ quên trận thua này và hướng tới trận đấu gặp Uruguay"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục