HLV Italy Prandelli thận trọng trước trận gặp Costa Rica

Ngày 16/06, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy, Cesare Prandelli đã bắt đầu cho các cầu thủ của mình luyện tập nhằm chuẩn bị cho lượt trận thứ hai tại vòng bảng World Cup 2014 tại Brazil.
HLV Italy Prandelli thận trọng trước trận gặp Costa Rica ảnh 1Các cổ động viên đội tuyển Italy trước trận đấu với đội tuyển Anh diễn ra trên sân Amazonia Arena tại Manaus, Brazil, ngày14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo thông tin từ ANSA, ngày 16/06, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy, Cesare Prandelli đã bắt đầu cho các cầu thủ của mình luyện tập nhằm chuẩn bị cho lượt trận thứ hai tại vòng bảng World Cup 2014, gặp Costa Rica.
Nếu đánh bại Costa Rica, Italy sẽ nắm chắc suất vào vòng trong World Cup Brazil 2014. Tuy nhiên, đội bóng Trung Mỹ cũng từng gây bất ngờ ở ngày ra quân khi hạ Uruguay 3-1, nên Prandelli tỏ ra khá thận trọng.
Điều đó thể hiện qua các bài tập, khi Prandelli cho các cầu thủ tập chiến thuật phòng thủ phản công.
Tuy nhiên, một số cầu thủ vắng mặt trong buổi tập ngày 16/06, trong đó có tiền vệ Daniele De Rossi do có vấn đề chấn thương ở cổ, hậu vệ Andrea Barzagli được huấn luyện theo bài riêng, không tham gia cùng đồng đội.
Ngoài ra, thủ môn đội trưởng Gianluigi Buffon cũng không tham gia buổi tập này do bong gân mắt cá chân. Buffon cũng đã không tham dự trong trận thắng 2-1 trước đội tuyển Anh.
Huấn luyện viên trưởng tuyển Italy Prandelli cho biết, ông hy vọng sẽ có sự hồi phục trở lại của Buffon trong trận đấu với Costa Rica bởi trấn thương của Buffon đang được cải thiện rõ rệt.
Hậu vệ cánh trái Mattia De Sciglio cũng có ít cơ hội ra sân Costa Rica sau khi đã vắng mặt ở trận đầu vì lý do tương tự.
Sau trận thắng 2-1 trước đội tuyển Anh, các cầu thủ cũng như người dân Italy đều rất vui mừng và hứng khởi. Báo chí Italy ca ngợi tiền đạo nổi tiếng của Italy, Mario Balotelli là người có công đầu trong chiến thắng của đội nhà và được bình chọn cầu thủ hay nhất trận đấu mở đầu bẳng D World Cup 2014.
Trước chiến thắng của Italy trước đội tuyển Anh, Mario Balotelli nói rằng anh thực sự hạnh phúc và chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ chơi ở một kỳ World Cup, cảm xúc vô cùng khác lạ và bây giờ tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi đã xem những trận đấu đầu tiên tại World Cup 2014 và thấy không có đội tuyển bóng đá nào chơi kém cả. Mọi đội tuyển đều đáng sợ, tuy nhiên Italy vẫn là Italy”./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục