Ông Prandelli tiếc nuối

HLV Italy tiếc nuối vì các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội

HLV Prandelli của Italy bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp một, để rồi bị Croatia cầm hòa.
Huấn luyện viên Cesare Prandelli của Italy bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp một, để rồi bị Croatia cầm hòa: "Đáng lẽ chúng tôi phải sớm kết thúc trận đấu. Nhưng dù sao, Italy vẫn chưa bị loại. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng."

Ông thầy này cũng không hài lòng trước sơ hở trong hàng phòng ngự Italy để Mario Mandzukic thoải mái ghi bàn cho Croatia: "Trong hiệp hai, họ bắt đầu gia tăng những đường bóng bổng, gây sức ép với chúng tôi song không tạo được nhiều cơ hội. Rồi chúng tôi để thủng lưới từ một đường chuyền thực tế rất dễ đoán định."

Huấn luyện viên Slaven Bilic của Croatia cho rằng việc đẩy các học trò chơi cao hơn đã giúp kiềm chế khả năng tấn công của Italy và là chìa khóa giúp họ có được một điểm quan trọng: "Tôi chúc mừng các cầu thủ Croatia khi họ cho thấy sức mạnh ý chí và quyết tâm trong hiệp hai." Theo Bilic, vấn đề lớn nhất với Croatia trong hiệp một lép vế là để Italy có quá nhiều không gian ở giữa sân.

Trong khi đó, tại Croatia, hàng nghìn người đã tụ tập trước những màn hình lớn lắp đặt ở các quảng trường thành phố dõi theo đội nhà thi đấu với Italy. Sau hồi còi chung cuộc, nhiều người phất cờ và hô vang những tên tuổi như "Mario, Mario (Mandzukic)" hay "Hoan hô Croatia." Tất cả hào hứng và tràn trề niềm tin Croatia có thể lọt vào tứ kết.

Nhật báo trực tuyến Jutarnji List nhanh chóng giật tít: "Super Mario đã cứu chúng ta. Giờ quyết định sẽ là trận gặp Tây Ban Nha."

Trong trận đấu thứ hai của bảng C, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 66%, tung ra 26 pha dứt điểm về phía khung thành Ireland trong đó 20 cú trúng đích. Ireland chỉ có tổng cộng vẻn vẹn sáu pha dứt điểm.

Huấn luyện viên Vicente del Bosque của Tây Ban Nha bày tỏ sự hài lòng: "Một chiến thắng rất tốt cho chúng tôi. Torres được đưa vào sân để ghi bàn và cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ không chọn lối chơi cầu hòa khi gặp Croatia ở lượt trận cuối vì như thế rất nguy hiểm."

Tiền vệ Keith Andrews của Ireland thừa nhận đây là một đêm buồn: "Trước trận, chúng tôi nhắc nhở nhau rằng cần rút kinh nghiệm từ thất bại trước Croatia. Nhưng chúng tôi lại giẫm vào vết xe đổ khi để thủng lưới quá sớm"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục