Tung đòn trước "đại chiến"

HLV Malaysia tung đòn trước "đại chiến" ở Mỹ Đình

Huấn luyện viên Krishnasamy Rajagopal khẳng định, Malaysia không sợ thời tiết giá lạnh của Hà Nội và quyết tâm giành chiến thắng.
Phát biểu trước trận bán kết lượt về với Việt Nam trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Krishnasamy Rajagopal khẳng định, Malaysia không sợ thời tiết giá lạnh của Hà Nội và quyết tâm giành chiến thắng.

Chưa đầy một ngày sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil ở Kuala Lumpur để có được lợi thế rất lớn trước tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia đã có có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Suzuki CUp 2010.

Và ngay trong chiều qua (16/12), huấn luyện viên Rajagopal cùng các học trò của mình đã có buổi tập đầu tiên để các cầu thủ làm quen với cái giá lạnh "bất chợt" ùa về sau thất bại của Việt Nam.

Trong cả buổi tập này, các cầu thủ Malaysia đã dành tới 45 phút chỉ để khởi động để làm nóng người chứ không có bất cứ bài tập chiến thuật hay đối kháng nào.

Sau buổi tập, khi được phóng viên hỏi thời tiết lạnh giá ở Hà Nội có ảnh hưởng tới các cầu thủ Malaysia hay không, huấn luyện viên đội tuyển Malaysia không ngần ngại cho biết: "Tôi nghĩ rằng thời tiết lạnh sẽ không là cản trở đáng ngại đối với các cầu thủ Malaysia. Hơn nữa, việc thích ứng với điều kiện khí hậu ở nơi thi đấu là điều hết sức bình thường đối với các cầu thủ."

Bên cạnh việc khẳng định không ngại trước cái lạnh của Hà Nội, huấn luyện viên Rajagopal cũng cho rằng trận lượt về sắp tới đây sẽ rất khó khăn song đội tuyển Malaysia sang Việt Nam là để giành chiến thắng.

Ông nói: "Trận đấu sắp tới với Việt Nam, chúng tôi sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sang Việt Nam là để chiến thắng và trận đấu sắp tới đây cũng không phải ngoại lệ"./.

Huy Đỗ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục