HLV Saleh: Malaysia không ngờ Việt Nam chơi hay như vậy

HLV Saleh: Malaysia không ngờ Việt Nam có thể chơi hay như vậy

Huấn luyện viên trưởng Dollah Saleh thừa nhận đội tuyển Malaysia của ông đã bị sốc vì màn trình diễn quá ấn tượng của tuyển Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 vào tối qua (7/12).
HLV Saleh: Malaysia không ngờ Việt Nam có thể chơi hay như vậy ảnh 1Huấn luyện viên Dollah Saleh sốc vì tuyển Việt Nam đã chơi quá hay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Dollah Saleh thừa nhận đội tuyển Malaysia của ông đã bị sốc vì màn trình diễn quá ấn tượng của tuyển Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 vào tối qua (7/12).

Malaysia vượt lên dẫn trước Việt Nam trong hiệp một nhưng hai pha lập công của Huy Toàn và Văn Quyết đã giúp đội khách hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục và giành thắng lợi 2-1 trước đối thủ. Kết quả ấy giúp tuyển Việt Nam sớm đặt một chân vào chung kết.

Chia sẻ với báo giới, ông Saleh chưa lấy lại được bình tĩnh: “Tôi rất thất vọng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với các cầu thủ. Tôi không ngờ đội tuyển Việt Nam có thể chơi được như hôm nay. Các cầu thủ đội khách đã thi đấu rất ấn tượng, đặc biệt là số 10, số 19 và số 15.”

“Chúng tôi đã may mắn khi không bị thua thêm. Tuy nhiên, Malaysia vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức.”

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura cũng ca ngợi các học trò của mình: “Đây thực sự là trận đấu khó khăn nhất của tuyển Việt Nam kể từ đầu giải. Chúng tôi đã phải chơi dưới sức ép khủng khiếp của 80.000 cổ động viên Malaysia. Tại vòng bảng, Việt Nam được chơi trên sân nhà nên tôi đã muốn thấy các cầu thủ sẽ đối diện thế nào với áp lực này. Thật tuyệt vời, họ đã rất bình tĩnh, đã chiến đấu và chiến thắng.”

Vui mừng là vậy nhưng ông Miura cũng không hề chủ quan: “Kết quả này không có nghĩa là tuyển Việt Nam đã có mặt ở chung kết. Tỷ số 2-1 là chưa đủ. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về ở Hà Nội. Các cầu thủ sẽ phải tập trung tối đa cho trận đấu ấy.”

Hôm nay, tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ đồng loạt có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình ngày 11/12 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục