HLV tuyển Argentina "xát muối" vào lòng cổ động viên Brazil

Huấn luyện viên trưởng Argentina đã có phát biểu "xát muối" vào lòng người hâm mộ khi miêu tả thất bại của đội chủ nhà là "không bình thường" nhưng nó cho thấy "vẻ đẹp của bóng đá."
Các cầu thủ Brazil chỉ biết cầu nguyện, nhưng không ai lắng nghe

Sau khi chứng kiến đối thủ truyền kiếp Brazil bị đội tuyển Đức hạ nhục với tỷ số không tưởng 1-7 trong trận bán kết thứ nhất World Cup 2014, huấn luyện viên trưởng Argentina đã có phát biểu như "xát muối" vào lòng người hâm mộ Brazil khi miêu tả thất bại này là "không bình thường" nhưng nó cho thấy "vẻ đẹp của bóng đá."

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Sao Paulo, huấn luyện viên Alejandro Sabella nói: "Kết quả 7-1 là không bình thường trong trận đấu giữa hai siêu cường bóng đá thế giới... Nhưng bóng đá là như thế. Đôi khi mọi thứ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của bạn và điều đó lý giải vẻ đẹp của môn thể thao này."

Trong khi đó, vị chiến lược gia của Brazil Luiz Felipe Scolari đã nhận hết trách nhiệm về mình. Ông chia sẻ rằng đây chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của ông.

"Đây là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Khi bạn thua 0-4 rồi 0-5, mọi chuyện chẳng khác gì nhau. Đội tuyển Brazil vừa chịu thất bại tồi tệ nhất lịch sử. Chúng tôi sẽ ghi nhớ thảm họa này." - Ông Scolari chia sẻ.

Trong một diễn biến liên quan, bạo lực đã bùng nổ mạnh mẽ sau khi người hâm mộ Brazil phải chứng kiến đội nhà đón nhận thất bại cay đắng. Những người theo dõi trận đấu qua màn công cộng ở bãi biển Copacabana đã có xung đột với nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục