Hòa Phát HN thắng trận đầu ở mùa giải 2009

Chiều 31/1, khi Đinh Thành Trung thực hiện thành công quả đá phạt đền, mang lại trận thắng 5-4 cho Hòa Phát Hà Nội trước Xi măng Hải Phòng, là lúc khán giả hâm mộ bóng đá hiểu rằng, ngoài việc giành quyền đi tiếp vào vòng trong, đội bóng thủ đô và huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Vinh đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào mùa giải mới.

Chiều 31/1, khi Đinh Thành Trung thực hiện thành công quả đá phạt đền, mang lại trận thắng 5-4 cho Hòa Phát Hà Nội trước Xi măng Hải Phòng, là lúc khán giả hâm mộ bóng đá hiểu rằng, ngoài việc giành quyền đi tiếp vào vòng trong, đội bóng thủ đô và huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Vinh đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào mùa giải mới.

Trong 90 phút thi đấu chính thức trận đấu đầu tiên ở vòng 1/16, giải bóng đá Cúp quốc gia 2009 trên sân Hàng Đẫy, hai đội hòa 0-0 và phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu đầy cân não.

Đội khách Xi măng Hải Phòng, dưới sự dẫn dắt của ông A. Riedl, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, đã thi đấu khởi sắc hơn đội chủ nhà.

Ra sân bằng đội hình tương đối đồng đều, trên hàng công là lực lượng ngoại binh hùng hậu, gồm De Jesus, M.Trindade và Dos Santos, nhưng trong một buổi chiều thi đấu kém may mắn, Xi măng Hải Phòng đã phải chấp nhận rời sân Hàng Đẫy với 1 kết quả thua.

Ông thầy người Áo cần một chiến thắng cho ngày ra mắt cổ động viên Hải Phòng. Trước khi tham dự Cúp quốc gia 2009, "thuyền trưởng" Riedl đã có tới 3 tháng để tăng cường lực lượng, hoàn thiện đội hình lẫn chiến thuật.

So với mùa giải 2008, đội bóng đất Cảng vẫn giữ được sức mạnh ổn định với những “quân bài” tốt như Leandro, De Jesus, Ngọc Thanh, Minh Châu.

Nhưng mặc cho pháo sáng được đốt lên bên phía khán đài B của sân Hàng Đẫy, "người gác đền" Viết Nam của Hòa Phát Hà Nội đã có một buổi chiều thi đấu xuất sắc khi cản phá thành công hai quả đá phạt đền của Ngọc Quang và Thanh Tùng.

Ngay sau trận đấu khai mạc Cup quốc gia, đầu tháng 2 là cả chặng đường dài ở giải bóng đá vô địch quốc gia PetroVietnam Gas V-League 2009, đầy cam go và thử thách đang chờ đợi đối với Xi măng Hải Phòng.

Sẽ còn rất nhiều việc phải làm dành cho Riedl và các học trò nếu muốn tiếp tục có được thành tích nằm trong top 3 đội dẫn đầu trên bảng tổng sắp chung cuộc như ở mùa bóng trước./.

Minh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục