Hòa U23 Malaysia, U23 Việt Nam lỡ cơ hội vô địch

Kết quả hòa 1-1 khiến U23 Việt Nam đánh mất cơ hội vô địch VFF Cup 2011. Tuy nhiên, đây không phải là một kết quả đáng thất vọng.

Đội U23 Việt Nam của ông Falko Goetz đã bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch VFF Cup khi bị Malaysia cầm hòa 1-1 ở lượt trận cuối cùng, đành nhìn chiếc cúp rơi vào tay Uzbekistan, đội đã thắng Myanmar 2-1 để đứng đầu với 7 điểm.

Sau khi Trọng Hoàng mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng một cú sút xa ở phút thứ 25 thì Baddrol đã gỡ hòa cho Malaysia ở những phút cuối của hiệp 1. Đúng vào phút cuối cùng, Đình Tùng đã sút trúng cột dọc đội khách, khiến các khán giả trên sân Mỹ Đình phải ra về trong nuối tiếc. Bởi nếu bàn thắng được ghi thì U23 Việt Nam đã giữ được chiếc cúp ở lại.

Tuy nhiên, đây không phải là kết quả đáng thất vọng, bởi thực ra VFF Cup chỉ là giải đấu giao hữu, nhằm giúp cho thầy trò ông Goetz có cơ hội thử nghiệm đội hình trước khi dự SEA Games 26, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Vì thế, khi SEA Games đã cận kề thì chúng ta không nhất thiết phải tung hết sức, vừa tránh những chấn thương không đáng có, vừa để giữ bài, nhất là khi VFF có sự tham gia của những đối thủ trực tiếp của chúng ta trên đất Indonesia sắp tới.

Cũng vì lý do ấy, giống như ở trận đấu với Uzbekistan, ông Goetz tiếp tục tung ra tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất quân.

Việc thay đổi nhiều như thế khiến đội chủ nhà vào trận hơi loạc choạc, tạo điều kiện cho Malaysia sớm có cơ hội mở tỷ số ở ngay phút thứ 4.

Nhưng sau những phút đầu để U23 Malaysia ép sân, U23 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận nhờ sự năng nổ ở tuyến giữa. Tuy vậy, ở những tình huống chuyền bóng cuối cùng, các học trò của ông Falko Goetz vẫn chưa cho thấy sự chính xác.

Do đó, phải nhờ đến một pha tỏa sáng của cá nhân Trọng Hoàng thì U23 Việt Nam mới phá vỡ được thế bế tắc, khi tiền đạo xứ Nghệ tung cú sút xa tuyệt đẹp, mở tỷ số ở phút thứ 25.

10 phút sau, cũng chính Trọng Hoàng đã tạo điều kiện cho Văn Quyết có cơ hội gia tăng cách biệt, song cầu thủ này không tận dụng được.

Trong khi đó, ở đầu kia khung thành, Baddrol luôn là mối đe dọa thường trực cho khung thành của đội chủ nhà. Để rồi khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ, tiền đạo mang áo số 9 của U23 Malaysia đã tỏa sáng bằng một pha sút phạt tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam gia tăng sức ép mong kiếm tìm bàn thắng, bởi nếu giành trọn 3 điểm thì chức vô địch sẽ ở lại sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, lần lượt Vắn Quyết, Văn Thắng, Đình Tùng đều bỏ lỡ, mà đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ của Đình Tùng ở phút 90+5, khi cú sút của anh dù đã loại được thủ thành đối phương, song lại đi trúng cột dọc.

Pha bỏ lỡ này tiếp tục cho thấy dứt điểm vẫn là điểm hạn chế lớn nhất của U23 Việt Nam. Và đó là điều mà ông Goetz cần tập trung cải thiện trước khi chính thức bước vào cuộc “săn vàng” ở SEA Games sắp tới./.

 

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh, Quốc Long, Anh Quang, Long Giang, Xuân Hiếu, Thái Dương (Hoàng Thịnh 46'), Trọng Hoàng, Thanh Trung (Đình Tùng 69'), Hoàng Thiên (Thành Lương 46'), Văn Quyết, Tuấn Anh (Văn Thắng 46').

U23 Việt Nam giành giải nhì kèm 10.000 USD (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục