Hoàn thành tôn tạo Quảng trường Hồ Chí Minh ở Madagascar

Hoàn thành tôn tạo di tích Quảng trường Hồ Chí Minh ở Madagascar

Công trình tôn tạo di tích Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tại đây đã chính thức được khánh thành ở thủ đô Antananarivo của Madagascar.
Hoàn thành tôn tạo di tích Quảng trường Hồ Chí Minh ở Madagascar ảnh 1Thị trưởng Antananarivo Ny Hasina Andriamanjoto phát biểu tại buổi lễ khánh thành tôn tạo di tích Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. (Ảnh Minh Đức/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN có mặt ở thủ đô Antananarivo của Madagascar, ngày 11/9, công trình tôn tạo di tích Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tại đây đã chính thức được khánh thành.

Buổi lễ do Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kiêm nhiệm tại Madagascar phối hợp với Tòa thị chính Antananarivo và Bộ Văn hóa Madagascar long trọng tổ chức, đồng thời là hoạt động kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Madagascar Kolo Christophe, Phó Thủ tướng Rakotovao Rivo, 5 Bộ trưởng nội các chính phủ, Thị trưởng Antananarivo Ny Hasina Andriamanjoto và trên 200 đại biểu gồm đại diện Đoàn Ngoại giao, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của Madagascar đã đến dự. Đặc biệt, đại diện các thế hệ của cộng đồng người Madagascar gốc Việt cũng có mặt và tham gia dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt nhân dân Antananarivo, Thị trưởng Andriamanjoto xúc động hồi tưởng niềm vinh dự và tự hào của Madagascar vào năm 2003, khi Việt Nam chọn thành phố này làm nơi đặt Tượng Bác Hồ.

Ông Andriamanjoto giới thiệu thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca tinh thần yêu nước và ý chí sắt đá của Bác trên chặng đường lâu dài và gian khổ nhằm giành tự do, độc lập cho dân tộc Việt Nam, qua đó nhắn nhủ thế hệ trẻ Madagascar noi theo tấm gương đạo đức cao đẹp của Người.

Thị trưởng Andriamanjoto cho biết với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thành phố đã quyết tâm duy tu, sửa chữa và tôn tạo tổng thể cụm di tích gồm Quảng trường Hồ Chí Minh, tượng Bác Hồ, bia đá khắc dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập và tự do” bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp và tiếng địa phương, cùng không gian công viên, cây xanh và đường đi xung quanh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa và Di sản Madagascar nhấn mạnh những giá trị nhân văn, gắn với độc lập dân tộc, văn hóa hóa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng cho biết Tượng đài Hồ Chí Minh đặt trên mảnh đất Madagascar xa xôi không chỉ để tưởng nhớ về một lãnh tụ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn gắn với Việt Nam, đất nước mà người dân Madagascar luôn khâm phục và ngưỡng mộ.

Bộ trưởng khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chi Minh về bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc, về giáo dục lòng yêu nước, về ý chí vượt lên đói nghèo và phụ thuộc cũng chính là quan điểm lớn mà Madagascar, quốc gia với nền văn hóa lâu đời, đang theo đuổi trên con đường tái thiết của mình.

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã bày tỏ lòng biết ơn và niềm xúc động trước những tình cảm không phai nhoà với thời gian mà nhân dân Madagascar dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ nhắc lại hành trình tìm đường cứu nước khi Người đến Madagascar trên con tàu Đô đốc Latouche Tréville năm 1911. Chứng kiến cảnh người dân Madagascar cũng giống người dân Việt Nam đang chịu cực khổ dưới ách thực dân, Người đã phát hiện ra chân lý: "Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai loại người: loại người bóc lột và người bị bóc lột.” Sau đó, tại Paris trong những năm 1920, Người đã sát cánh cùng các nhà cách mạng tiền bối của Madagascar - Jean Ralaimongo và Samuel Stephanie - tổ chức và lãnh đạo Hội liên hiệp thuộc địa, ra Báo “Người cùng khổ,” tuyên truyền cách mạng tại các thuộc địa...

Đại sứ khẳng định rằng chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Madagascar. Đại sứ cũng cám ơn Thủ tướng và các vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã nhiệt tình tham dự buổi lễ, coi đó là cử chỉ đầy ý nghĩa mà lãnh đạo cấp cao và người dân Madagascar dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và cho đất nước Việt Nam nói chung.

Xúc động nhất tại buổi Lễ khánh thành Tượng Bác chính là bà con cộng đồng người Madagascar gốc Việt. Họ là thế hệ thứ 3, thứ 4 của những người Việt đầu tiên đến sinh sống tại đây trong những năm đầu của thế kỷ trước. Đông đảo bà con đặc biệt xúc động và tự hào khi sau nhiều năm lại được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc bay cao trên bầu trời Antananarivo và Tượng đài Bác Hồ được tôn tạo lại khang trang và bề thế. Đây sẽ là nơi mà bà con người Madagascar gốc Việt tổ chức các hoạt động cộng đồng, hướng về với cha ông, quê hương, đất nước.

Tượng đài và Quảng trường Hồ Chí Minh tại Antananarivo được Việt Nam xây dựng năm 2003. Bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc bằng đồng, đặt trên bệ đá hoa cương, với tổng chiều cao 3,4m, bên dưới có tấm đá khắc câu nói nổi tiếng của Người: "Không có gì quý hơn độc lập tự do." Công trình đã bị xuống cấp trầm trọng trong thời kỳ đảo chính ở Madagascar.

Ngay khi tình hình hình ổn định trở lại, tháng 3 vừa qua, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kiêm nhiệm tại Madagascar, Bộ Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp cùng phía Madagascar tiến hành duy tu, sửa chữa và kịp khánh thành nhân dịp Quốc khánh 2/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục