Hoàng Anh Gia Lai đang khủng hoảng niềm tin

Những tưởng gặp Becamex Bình Dương ở tứ kết cúp Quốc gia trên sân nhà sẽ giúp HAGL lấy lại niềm tin nhưng thực tế cho thấy họ đang lâm nguy.
Những tưởng gặp Becamex Bình Dương ở tứ kết cúp Quốc gia vào chiều 15/7 trên sân nhà sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai lấy lại niềm tin nhưng thực tế đã cho thấy họ đang thực sự lâm nguy.

Trên sân bóng Hoàng Anh Gia Lai là 11 cá nhân chứ không phải là một tập thể cùng nỗ lực, do đó Lee Nguyễn có cố gắng hết sức cũng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại ê chề khi để Becamex Bình Dương vượt qua với tỉ số 1-2.

Nhập cuộc khá tự tin, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã may mắn mở tỷ số do công của Lee Nguyễn ở phút 11 khi anh bị tiền vệ Becamex Bình Dương phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chỉ một phút sau Becamex Bình Dương đã san bằng tỷ số do công của Vũ Phong.

Vũ Phong đã tận dụng tốt cơ hội khi hậu vệ Văn Trương của Hoàng Anh Gia Lai phá bóng không dứt khoát. Chưa dừng lại đó, phút 22, lại Vũ Phong lại đột phá, nhẹ nhàng vượt qua trung vệ Văn Pho, hạ thủ môn Hoàng Anh Gia Lai nâng tỷ số lên 2-1 cho Becamex Bình Dương.

Cả 2 bàn thắng mà Becamex Bình Dương có được đều nhờ vào sự thiếu dứt khoát cũng như vụng về của hàng thủ Hoành Anh Gia Lai.

Vắng Duy Quang và Nirut do chấn thương, cặp trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu này là Văn Pho và Việt Anh liên tiếp thể hiện sự yếu về thể lực, kém về chuyên môn trong những tình huống trên sân.

Cụ thể phút 35, Việt Anh vào bóng không dứt khoát, chần chừ để tiền đạo Mbabazi của Becamex Bình Dương qua mặt và chuyền vào cho 3 đồng đội khác trong vòng cấm, trong khi Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn mỗi Văn Pho.

Một phút sau đến lượt Văn Pho che bóng lóng ngóng trong khi thủ môn chưa kịp lao ra để cho Vũ Phong vượt qua, một mình đối mặt thủ môn. Đến phút 40 lại Việt Anh bị Vũ Phong qua mặt.

Chưa dừng lại đó, phút 43, sau khi chặn được đường phản công của đối phương, hậu vệ trái Văn Trương và Văn Pho lại lóng ngóng không phá bóng dứt khoát, để Mbabazi cướp bóng ngay trước vòng cấm.

Phút thứ 55 của trận đấu ngay trong vòng cấm, bộ đôi trung vệ Hoàng Anh Gia Lai lại lúng túng để Mbabazi một lần nữa ung dung tung cú sút trực diện nhưng rất may thủ môn Công Vương cản phá được.

Ở tuyến giữa, hàng tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu khá tốt với sự năng nổ của Sakda và Lee Nguyễn nhưng bộ đôi này cũng không thể lấp hết khoảng trống khi mà các đồng độ, kể cả Thonglao chỉ biết “đi trên sân” gần 30 phút của trận đấu.

Mặc dù Hoàng Anh Gia Lai bố trí đến 4 tiền đạo thực thụ trên sân nhưng họ không thể đóng góp gì ngoài lối chơi thiếu sắc nét, đơn điệu và không liên kết... Cả đội bóng phố núi thi đấu khá rời rạc, do đó không quá khó hiểu khi đội bóng này bế tắc trong việc tìm đường đưa bóng vào khung thành đối phương...

Theo huấn luyện viên Dusit, nguyên nhân chính khiến Hoàng Anh Gia Lai thua trận là do các cầu thủ trong một tuần qua đã đá liên tục nên anh em không đảm bảo thể lực cho trận đấu này.

Ngoài ra, việc ghi bàn tiếp tục là nỗi lo lớn mà đến giờ Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể khắc phục. Khi được hỏi có hay không việc cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bị khủng hoảng tinh thần thì Dusit từ chối trả lời mà chỉ nói anhh em cần phải cùng vượt qua khó khăn.

Sau trận đấu, thủ môn Công Vương của Hoàng Anh Gia Lai đã có hành động đánh tiền vệ Hữu Thắng của Becamex Bình Dương chảy máu miệng. Rất may là các cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội đã kịp thời ngăn cản những cái đầu nóng khác lao vào tính ăn thua đủ với nhau./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục