Hoàng Anh Gia Lai loay hoay tìm huấn luyện viên

Ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang phải loay hoay trong việc tìm huấn luyện viên mới, kế nhiệm "công thần" Dusit Chalermsan.
Đội bóng vẫn chưa biết đích xác ngày nào sẽ hội quân trở lại, nhưng ngay cả lúc này, ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang phải loay hoay trong việc tìm huấn luyện viên mới, kế nhiệm Dusit Chalermsan.

“Dusit đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Cụ thể, đội bóng chơi không thành công dưới thời anh ấy”, thông điệp này được phát đi từ đại bản doanh Hoàng Anh Gia Lai ở Pleiku.

Đó là lý do mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ không tiếp tục tín nhiệm "công thần" Dusit ở mùa giải 2009. Dusit hoặc chấp nhận trở lại vai trò một trợ lý, để tiếp tục học việc, hoặc phải nghỉ luôn và "hồi hương".

Nhưng ai là người thay thế Dusit, thì vẫn còn bỏ ngỏ. Giới thạo tin đã liệt 2 cái tên đang… thất nghiệp là Lê Thụy Hải và Trần Văn Phúc, cho vai trò thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải tới.

Khả  năng tác hợp với Lê Thụy Hải là rất thấp, khi lần gần đây nhất, Hoàng Anh Gia Lai đã phát đi một thông điệp, rằng đội bóng phố núi không cần huấn luyện viên giỏi. Ông Hải “lơ” vẫn được biết đến như một huấn luyện viên có cá tính và chắc chắn ông không thể dẹp bỏ tự ái, để đến phố núi. Phần bầu Đức cũng không muốn thương hiệu của Hoàng Anh Gia Lai bị ảnh hưởng, bởi sự trái tính của Lê Thụy Hải.

Tính cấp bách của thời cuộc, giúp huấn luyện viên Trần Văn Phúc trở thành ứng viên nặng ký nhất, dẫn dắt “Gỗ” vào lúc này. Nhưng nếu về đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai, thì ông Phúc “kiềng” sẽ đụng phải “già” Vinh (Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh).

Cơ bản thì 2 vị huấn luyện viên lão làng này không có mâu thuẫn nào đáng kể, ở cuộc sống ngoài sân cỏ. Nhưng khi tác hợp, làm chuyên môn, lại là chuyện khác. Và thế, có ý cho rằng, tại sao bầu Đức lại không thể dùng ông Vinh “Tàu”, cho chức danh huấn luyên viên trưởng, trong bối cảnh khan hiếm người tài. Ở đó, ông Vinh vừa được làm, lại vừa được nói, rất đúng với tính cách của “bố” Vinh.

Ngót chục năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Văn Vinh hẳn phải hiểu từng điểm mạnh và điểm yếu của đội bóng. Vẫn được ví như một nhà “bóng đá học”, ông Vinh biết rõ Hoàng Anh Gia Lai cần gì vào lúc này.

Nhưng có  vài lý do mà có thể “bố” Vinh sẽ  từ chối (nếu được đề nghị). Ông Vinh, vốn có khả năng hùng biện rất cừ, từ rất lâu rồi đã không còn làm bóng đá trong vai trò  một huấn luyên viên thực thụ. Ngoài ra, vị triết gia này cũng không muốn đánh đổi tất cả những gì mình gầy dựng ở phố núi, cho sự thành – bại của Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2010.

Nếu dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai và đội bóng thất bại, thì ông Vinh “Tàu” cũng phải ra đi như ai. Và thế, ông không muốn. Trong vai trò giám đốc kỹ thuật (như bao năm qua), ông Vinh được ăn, được nói, lại được cả gói mang về. Dại gì mà đánh đổi.

Do chưa tìm  được huấn luyên viên trưởng, nên tạm thời những kế hoạch chuyển nhượng ở Hàm Rồng bị ngưng trệ. Chỉ  chắc chắn vào lúc này, họ sẽ có được thủ thành Michal từ Sông Lam Nghệ An. Cũng theo thỏa thuận hợp tác – trao đổi, thì Hoàng Anh Gia Lai đã nhất trí để tiền đạo Phan Thanh Bình chuyển tới Đồng Tâm Long An, với giá rất… mềm.

Tất cả  còn phải đợi danh tính của huấn luyên viên trưởng, bởi theo ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai, thì ý kiến của vị thuyền trưởng mới sẽ mang tính quyết định./.


(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục