Hoàng Hoa Thám - “phố cắt tóc” nổi tiếng một thời

Hoàng Hoa Thám - “phố cắt tóc” nổi tiếng một thời giờ chỉ còn lác đác chưa tới chục bàn gương.
Hoàng Hoa Thám - “phố cắt tóc” nổi tiếng một thời ảnh 1Ông Phạm Duy Lai ngồi chờ khách bên bàn gương. (Nguồn: Đẹp/Vietnam+)

Hoàng Hoa Thám - “phố cắt tóc” nổi tiếng một thời giờ chỉ còn lác đác chưa tới chục bàn gương.

Đúng 7 giờ sáng, buộc sau chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ một hộp gương gập gọn, vài chiếc kéo đủ loại, dao cạo, máy cắt tóc điện… ông Phạm Duy Lai (62 tuổi) bắt đầu một ngày làm việc.

Vẫn giữ thói quen hơn hai mươi năm nay, ông không quên là phẳng bộ quần áo, chải mái tóc cho bóng mượt bởi “đó là cách tôn trọng khách hàng.”

Ông Lai mở hàng cắt tóc trên đường Hoàng Hoa Thám từ năm 1991, sau một thời gian dài sinh sống ở Hungaria. Những ngày ở xứ người, nghề cắt tóc dạo là cách mưu sinh duy nhất của chàng trai không giỏi buôn bán ấy.

Thời vàng son của “cắt tóc vỉa hè,” khách hàng của ông có đủ thành phần, nhưng rồi thưa vắng dần. Ngày cuối tháng, nếu may mắn, ông có khoảng hai chục khách, như vậy đã là quá nhiều.

Những ngày đầu tháng hay mưa lạnh, chỉ lác đác vài bóng khách, thậm chí không có người lui tới. Phải đến năm, sáu năm nay, ông Lai không thấy có thêm bàn gương lược nào mới dọn ra trên phố Hoàng Hoa Thám, người dọn đi là nhiều.

“Cũng đã rất lâu rồi không có ai tìm đến đây học nghề. Thanh niên bây giờ phải tiếp xúc với bụi tóc, hít bụi đường thì vất vả quá nên chọn lối đi khác” - ông Lai tâm sự.

Kể về cậu con trai duy nhất, ông rất tự hào khi hướng được con theo nghề làm tóc của cha bằng một cửa tiệm sang trọng trên phố chứ không phải bàn gương nơi vỉa hè, “như vậy là may mắn, đời con đỡ vất vả hơn cha.”/.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục