Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi

Nơi sân trường rực rỡ với cờ hoa, đèn lồng và sắc đỏ của những câu đối xuân, các em học sinh đã tự tay gói bánh chưng, viết thiệp, làm hoa đào, bày mâm ngũ quả...
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 1Các em học sinh rất vui khi được tự mình gói bánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, trong không khí se lạnh của mùa xuân, các em học sinh trường Tiểu học Công nghệ giáo dục (Hà Nội) đã cùng các thầy cô tưng bừng trong ngày hội Xuân lan tỏa yêu thương.

Nơi sân trường rực rỡ với cờ hoa, đèn lồng và sắc đỏ của những câu đối xuân, các em học sinh đã được trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc trong mỗi dịp Tết đến Xuân về như tự tay gói bánh chưng, viết thiệp, làm hoa đào, bày mâm ngũ quả và chuẩn bị những món quà gửi tới các bạn học sinh nghèo tại Lào Cai. 

Những tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, những đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận múc gạo, đỗ, thịt đặt vào lá dong, những chiếc bánh xanh không vuông vắn nhưng đã mang lại cho các em niềm vui lớn và những trải nghiệm thú vị.

Xúng xính trong bộ áo dài màu vàng, em Đào Đức Duy, học sinh lớp 1, cười tươi nói: “Em chưa bao giờ được gói bánh chưng, hôm nay được tự làm, em thấy rất vui.” Hào hứng với thành quả của mình, cậu học trò nhỏ mang hẳn chiếc bánh ra một góc nằm ngắm nghía.

Trong không khí xuân rộn ràng, không ít phụ huynh cũng tranh thủ nán lại sân trường để cùng chung vui với con mình. Vừa giúp con buộc lại chiếc bánh chưng, chị Nguyễn Trà My vừa cho biết: “Sáng nay đưa con đi học, nhưng thấy không khí tưng bừng quá nên tôi cũng ham vui, muốn ở lại với con thêm một lúc. Đây là hoạt động rất ý nghĩa với các con, vì trẻ em thành phố ít có điều kiện được tham gia gói bánh chưng, được hưởng không khí tết khi ngồi trông nồi bánh với hương bánh thơm nồng ấm áp.”

Theo cô hiệu trưởng Trương Thị Cẩm Tú, để có được không khí rộn ràng tại sân trường hôm nay, các thầy cô giáo và học trò đã phải chuẩn bị chu đáo từ trước đó. “Chúng tôi muốn mang đến cho các con một cảm nhận chân thật nhất về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Vì thế, ở đây, hầu hết đều do các con tự làm, từ đèn lồng trang trí sân trường đến gói bánh, viết thiệp mừng… Đèn có thể chưa đẹp, bánh có thể chưa vuông, chữ có thể chưa ngay ngắn, nhưng với các con, niềm vui lại thực sự trọn vẹn, và đó mới là điều mà chúng tôi hướng đến.”

Phóng viên VietnamPlus đã ghi lại những hình ảnh rộn ràng tại sân trường:

Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 2Cô và trò cùng gói bánh chưng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 3Háo hức đổ gạo vào khuôn lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 4Niềm vui nhân lên khi các em được cùng nhau gói bánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 5Và cẩn thận buộc từng mối lạt  (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 6Cậu học sinh Đào Đức Duy say sưa với sản phẩm của mình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 7Chiếc bánh chưng mang hương vị Tết rộn rã sân trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 8Gói xong bánh, học trò hào hứng khoe thành tích với cô Hiệu trưởng Trương Thị Cẩm Tú. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 9Rồi cùng cô giáo cho bánh vào nồi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Học sinh Hà Nội náo nức gói bánh chưng đón Tết Ất Mùi ảnh 10Thầy cô đốt lửa luộc bánh trong niềm háo hức chờ đón của học trò.(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục