Học viên quân sự "đau đầu" trong ngày Phụ nữ VN

Với những sinh viên đang theo học các trường an ninh, cảnh sát thì việc tặng hoa cho người yêu trong ngày này là cả một vấn đề.
“Yêu cảnh sát, công an thiệt thòi thế đấy em ạ. Ngày 20 tháng Mười có muốn ra ngoài,  đi chơi với bạn gái cũng có được đâu. May mà bạn gái hiểu và cảm thông nên cũng phần nào được an ủi,”  Anh Q.L (Học viên lớp D34, Cảnh sát điều tra - Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ.

Tiến thoái lưỡng nan…

Đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng hệ dân sự thì việc đi chơi, tặng quà cho bạn gái ngày nhân ngày 20 tháng Mười hoàn toàn là chuyện ”nằm trong tầm kiểm soát.” Thế nhưng, đối với các học viên đang theo học các trường an ninh, cảnh sát thì… đấy lại là cả một vấn đề.

Bởi đối với các học viên, mọi sinh hoạt, học tập đều trong môi trường tập thể, bó gọn trong khuôn viên nhà trường. Chỉ thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần mới được phép ra ngoài vui chơi, hay về nhà thăm gia đình.

Thật không may, 20 tháng Mười này lại không trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên nhiều bạn học viên lo lắng, chưa tìm ra cách ra ngoài để đưa bạn gái đi chơi, hay đơn giản chỉ là được gặp mặt “một nửa yêu thương” của mình mà thôi.

“Ở trong trường thì thấp thỏm không yên, mà liều mình 'vượt rào' ra ngoài thì lo bị kiểm điểm. Không ra ngoài gặp bạn gái được, thì hết lo bạn gái buồn, tủi thân, lại lo bạn gái không hiểu, giận dỗi thì mệt lắm. Kiểu gì cũng lo…” Q. H sinh viên Học viện Cảnh sát phân trần.

Bạn T.T (Học viện An ninh ) nói với giọng buồn buồn: “Mong muốn được tự tay nấu bữa tối để tặng mẹ, tự tay chọn một món đồ cho em gái, tự tay làm bánh tặng bạn gái… đều là những mong ước nhỏ nhoi nhưng mình sợ khó thực hiện được lắm, bởi 20 tháng Mười này, mình phải trực chiến mà…”

“Thực sự là cảm thấy có lỗi với bạn gái quá. Mỗi năm có hai ngày lễ lớn dành cho phụ nữ là 8/3 và 20/10, thế nhưng chẳng bao giờ bạn gái được hưởng trọn vẹn niềm vui này cả. Năm nào may thì còn được một ngày, năm nào mà hai ngày lễ này đều trùng vào ngày thường thì... coi như xong.

Ngày 20 tháng Mười này, mình muốn tặng bạn gái cuốn album tự tay làm, mà không ra ngoài được. Đành hẹn tới cuối tuần mới tặng bù vậy,” bạn T (Học viện Kỹ thuật quân sự) chia sẻ.

Vì môi trường học tập đầy tính kỷ luật, có muốn làm trái cũng không dám làm. Nên dù muốn ra ngoài cũng không ai dám đi khi không được sự cho phép. Cùng lắm, cũng chỉ dám “vượt rào” ra ngoài khi gặp trường hợp “quá khẩn cấp” mà thôi.

1001… cách tặng hoa và quà

Không được ra ngoài vì phải trực chiến, vì không phải ngày được nghỉ nhưng không phải vì thế mà những họ không có cách gửi gắm tình cảm yêu thương tới “một nửa kia” của mình.

Một tin nhắn, một bài hát, hay đơn giản là một bông hoa nhờ người mang tặng… nhưng chất chứa trong đó là biết bao tình cảm, tấm lòng chân thành của những học viên.

Đ.T (Lớp trinh sát – Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI) vui vẻ nói.: “Tranh thủ lúc ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cho lớp, mình đã kịp mang tấm thiệp tự tay làm tới tặng bạn gái nhân ngày 20 tháng Mười này. Do thời gian gấp gáp, cũng chỉ kịp đưa quà, nói vài câu rồi về ngay, nhưng dù sao cũng vui lắm.”

Còn V.H (Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ :” Biết là không ra ngoài tặng quà bạn gái được, mình đã mua một bông hồng đỏ, rồi tranh thủ nhờ người bạn thân, mang tặng cho bạn gái. Chắc bạn gái mình cũng hiểu cho tấm lòng của mình thôi”.

Hay như Đ.T (Học viện An ninh) thì có sáng kiến khác: “Mình đã gửi tặng bạn gái một bài hát mà cả hai đứa cùng thích trên đài phát thanh cùng với những lời chúc tốt đẹp. Mình tin chắc, bạn gái mình sẽ nghe được và cũng sẽ rất bất ngờ cho mà xem.”

Một năm mới có một ngày, nhiều bạn trẻ hạnh phúc bên người thân, bên bạn gái. Còn đối với các học viên các trường an ninh, cảnh sát… họ cũng đang có những cách “thể hiện tình yêu thương” rất đặc biệt, rất riêng của mình mà vẫn mang lại niềm vui và sự ấm áp./.

Diệu Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục