Khoảng nửa tiếng trước khi bắt đầu trận đấu, sân vận động Mỹ Đình đã không cònmột chỗ trống nào.
Anh Nguyễn Văn Quân nhà ở Hoài Đức, Hà Nội đã có mặt trước cổng sân Mỹ Đình từ 4giờ chiều để chờ giờ được vào sân.
“Phải đi từ sớm chứ đến giờ sát giờ người đến đông sợ không chen nổi vào," anhQuân nói.
Các ngả đường hướng vào sân vận động Mỹ Đình hôm nay đều trong tình trạng tắcnghẽn.
Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, không khí trong cũng như ngoài sân vậnđộng Mỹ Đình đều rất náo nhiệt. Sắc đỏ của những cổ động viên Việt Nam đã phủkín hoàn toàn cả một khu vực rộng lớn trước cổng sân vận động quốc gia.
Cờ tổ quốc, miếng dán, rồi cho đến những băngrôn… tràn ngập từ ngoài đường chođến tận những hàng ghế. Tất cả đã tạo ra một không khí bóng đá sôi động đúngnghĩa của một ngày hội thể thao.
Chị Kiều Oanh đã xin nghỉ việc sớm ở công ty để cùng chồng đến xem tuyển ViệtNam thi đấu.
“Thật sự là mình không hâm mộ bóng đá lắm nhưng hôm nay thấy mọi người tấp nậprủ nhau đi xem tuyển Việt Nam thi đấu nên mình cũng đi. Hơn nữa, nghe nói hômnay là trận sinh tử nên cũng thử một lần đến sân vận động Mỹ Đình...”
Có mặt ở trong sân vận động trước giờ bóng lăn 2 tiếng đồng hồ, ông Quang Đức ởTrần Duy Hưng đã chuẩn bị sẵn cho mình lương thực cũng như nước uống để có thể“ung dung” chờ giờ bóng lăn.
“Tớ đã mua sẵn bánh mỳ để lúc nào đói là cứ thế là ăn cho chủ động. Phải ra sớmcho đỡ đông chứ già rồi lấy sức đâu ra mà chen với giới trẻ,” bác Đức nói.
Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam hôm nay đặt hy vọng của mình vào các cầu thủsẽ mang chiến thắng về cho Tổ quốc.
“Chắc chắn Việt Nam sẽ thắng, tôi tin các tuyển thủ của chúng ta sẽ tỏa sángđúng lúc. Trận thua trước chỉ là một tai nạn. Chúng ta hay tin tưởng vào nhữngcầu thủ của tuyển Việt Nam,” anh Đạt, nhà ở Cầu Giấy cho biết.
Tuy nhiên, bên cạnh những người có niềm tin chắc thắng, vẫn còn khá nhiều ngườimang suy nghĩ thận trọng.
“Mình rất mong đội tuyển của chúng ta thắng lợi nhưng chỉ sợ các cầu thủ... sảychân. Nói chung là chưa dám khẳng định điều gì chỉ khi nào tiếng còi trận đấukết thúc mà lúc đó chúng ta dẫn bàn thì mới chắc ăn được,” bạn Duy Tưởng, sinhviên Đại học Lao động-Xã hội cho biết.
Hàng triệu con tim hâm mộ bóng đá Việt Nam đang hướng về sân Mỹ Đình và cùng cầucho đội tuyển nước nhà sẽ giành chiến thắng để đi tiếp trong giải năm nay.
“Tôi tin đội tuyển của chúng ta sẽ có được kết quả như mong đợi. Bản lĩnh củanhững nhà đương kim vô địch sẽ được thể hiện đúng lúc đúng chỗ, người hâm mộ sẽkhông bao giờ phải thất vọng…” anh Minh Cường ở Đống Đa, Hà Nội nói./.