Hơn 10 tỷ đồng từ “Một trái tim-Một thế giới”

Tối 18/4, Ban Tổ chức Chương trình giao lưu ca nhạc từ thiện “Một trái tim – Một thế giới” lần thứ 6 đã quyên góp được hơn 10 tỷ đồng và đã trao lại cho Quỹ Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam để ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Tối 18/4, Ban Tổ chức Chương trình giao lưu ca nhạc từ thiện “Một trái tim – Một thế giới” lần thứ 6 đã quyên góp được hơn 10 tỷ đồng và đã trao lại cho Quỹ Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam để ủng hộ người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Chương trình  - do Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức - là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật, biểu dương, khích lệ những tấm gương vượt khó, tự tin hòa nhập cộng đồng; vận động, quyên góp giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi.

Thông qua hình thức phóng sự và giao lưu trực tiếp, chương trình giới thiệu những tấm gương sáng về các nhà bảo trợ giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia; những người tàn tật, trẻ mồ côi giàu nghị lực, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng số phận.

Đó là ba chị em Vũ Thị Nguyệt (15 tuổi), Vũ Anh Tuấn (13 tuổi), Vũ Thị Ánh (11 tuổi) ở thôn Lục Mùn, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhờ sự đùm bọc của người thân và các tổ chức từ thiện xã hội, các em đã có nhà tình thương để ở, được tiếp tục cắp sách tới trường.

Em Hà Thị Huyền Trang, ở Quảng Bình, mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ, 9 tuổi đã bắt đầu vừa học vừa làm để có tiền chăm sóc người mẹ khuyết tật. Nay Huyền Trang đã thi đậu vào khoa Việt Nam học, hệ Cao đẳng, trường Đại học Quảng Bình. Ngoài giờ lên lớp, Trang vẫn tiếp tục đi làm thêm để có tiền chăm sóc mẹ.

Những người tham dự chương trình đã xúc động giao lưu khi với gia đình chị Đặng Thị Thu Hà, thương hiệu tranh cát Phi Long nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Bằng nghị lực và tình thương vô bờ bến với Đỗ Đặng Phi Long - người con không may khuyết tật của mình, chị Hà đã thành công trong việc mở cơ sở làm tranh cát, nghề mà con trai chị đã chọn. Rồi từ đó, người con trai tài hoa của chị lại dìu dắt, giúp đỡ hàng trăm thanh niên đồng cảnh ngộ học nghề miễn phí, tạo việc làm với thu nhập ổn định từ 1 – 2 triệu đồng/tháng.

Chương trình cũng giới thiệu với khán giả nhiều cảnh ngộ đang gặp nhiều khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng: gia đình ông Lục Văn Thông, dân tộc Nùng, ở Cao Bằng, có 4 người con bị tàn tật, đang ước mong có một ngôi nhà. Gia đình ông Phạm Xuân Chìu, dân tộc Dao, ở Hà Giang, có ba người con bị bại não, mong đủ tiền đưa con đi khám và phẫu thuật phục hồi chức năng.

Sáng cùng ngày, Ban tổ chức chương trình “Một trái tim – Một thế giới” lần thứ 6 đã tổ chức phiên đấu giá hai số sim 0936.999.999 và 0932.388.888 nhằm ủng hộ người tàn tật và trẻ mồ côi. Anh Nguyễn Việt Khánh, Công ty Xây dựng tư nhân Hưng Phú, 801A5 làng Quốc tế Thăng Long đã là chủ nhân của hai số sim này với số tiền 235 triệu đồng. Số tiền trên đã được chuyển vào quỹ Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam để giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục