Hơn 35 năm tù cho những kẻ dùng súng bắn người

Ba đối tượng dùng súng bắn người trên phố Khâm Thiên, Hà Nội, hồi tháng 4/2012, đã bị tuyên án tổng cộng hơn 35 năm tù giam.
Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm côn đồ dùng súng bắn người ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) xảy ra cách đây hơn một năm.

Ba bị cáo ra trước vành móng ngựa gồm Quách Anh Văn (sinh năm 1982, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), Trần Mạnh Linh (26 tuổi, ở thành phố Nam Định), Phạm Ngọc Toản (sinh năm 1975, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) bị truy tố về các tội: "Giết người," "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng."

Sau tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Quách Anh Văn 21 năm tù, Trần Mạnh Linh 12 năm tù, Phạm Ngọc Toản 27 tháng tù với các tội danh trên.

Theo cáo trạng, Quách Anh Văn và Đỗ Đức Lân (sinh năm 1978, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) quen nhau khi cùng ở trong tù. Ra tù, hai người vẫn giữ liên lạc. Khoảng cuối năm 2011, Văn lên Lạng Sơn, mua một khẩu súng côn quay, 36 viên đạn và một khẩu súng săn bắn đạn hoa cải của một người không quen biết.

Đêm 6/1/2012, Văn dùng xe máy của Lân (không biển kiểm soát), mang tiền đi trả hộ Lân. Khi đi, Văn đem theo khẩu súng côn quay, trong ổ có năm viên đạn và sáu viên đạn dắt ở vỏ bao súng. Đi đến khu vực ngã ba Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), thì Văn bị tổ cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra hành chính. Phát hiện thấy Văn mang súng, tổ công tác đã đưa Văn về bàn giao cho Công an phường Quang Trung tạm giữ hành chính.

Tiếp đó, ngày 19/2/2012, chị Phạm Thị Kim Trang (sinh năm 1984, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) có hợp đồng với chị Trần Thị Lan (sinh năm 1975, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc chuyển nhượng cho chị Trang thuê lại một khách sạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chị Trang đặt cọc 40 triệu đồng. Nhưng sau đó, việc chuyển nhượng không thành, chị Trang đòi lại số tiền đã đưa. Chị Lan chỉ chấp nhận trả 20 triệu đồng nên chị Trang và Phạm Ngọc Toản (anh trai chị Trang) nhiều lần gọi điện và nhắn tin đe dọa chị Lan. Chị Lan nhờ Văn và Lân đứng ra giải quyết. Thương lượng không thành, Văn, Lân đã rủ thêm đồng bọn là Trần Mạnh Linh cùng tham gia.

Khoảng 20 giờ ngày 16/4/2012, chồng chị Lan gọi điện cho Trang và Toản hẹn gặp nhưng họ lấy lý do có việc, không ra. Nghe chuyện, Lân bực tức, điện thoại cho Toản, hẹn ra phố Khâm Thiên để “giải quyết.” Sau đó Lân bảo Văn: “Về nhà còn đồ gì cầm hết đi.” Văn nghe lời lấy dao nhọn và khẩu súng săn cùng hai viên đạn, Trần Mạnh Linh lấy thêm hai con dao quắm, một dao tông.

Khi nhóm Lân đến nơi thấy Toản đang ngồi ở quán nước cùng với bạn, Văn cầm súng và dao xông vào tấn công. Toản và bạn chạy lại chỗ giấu hung khí phía sau quán nước. Toản cầm dao, còn bạn cầm gậy đầu gắn dao tông quay ra “ứng chiến.” Lao vào đánh nhau, bạn của Toản bị Văn chém và bắn thương tích 16%.

Sau khi gây án, Lân trốn thoát, còn Văn, Linh và Toản bị công an bắt giữ./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục