Honduras: 18 phóng viên thiệt mạng trong vòng 2 năm

Vụ tấn công thứ 18 nhằm vào phóng viên tại Honduras diễn ra hôm Chủ Nhật, với nạn nhân là một phóng viên 54 tuổi bị chém chết.
Cảnh sát Honduras hôm Chủ Nhật thông báo một phóng viên 54 tuổi ở nước này đã bị những kẻ tấn công dùng mã tấu chém chết.

Đây là vụ tấn công chết người thứ 18 nhằm vào phóng viên báo chí trong 2 năm qua.

Cảnh sát nói rằng Fausto Evelio Hernandez đang đi xe đạp về nhà thì bị tấn công tại Saba, cách phía Bắc thủ đô 600km.

Sĩ quan cảnh sát Osmin Bardales cho AFP biết rằng người phóng viên của đài phát thanh Radio Alegre, "đã giơ tay ra (để tự vệ) chống lại nhát chém đầu tiên và khiến nó gần như bị chặt đứt." Những kẻ tấn công đã chém 9 nhát nữa vào đầu nạn nhân.

Dường như Hernandez không phải bị giết để cướp của, bởi tài sản của ông vẫn còn nguyên.

Có một số nhân chứng đã thấy vụ giết người, nhưng họ không thể nhận dạng được kẻ tấn công.

Tổng cộng có 18 phóng viên đã bị sát hại ở Honduras trong hai năm qua.

Tháng 12 năm ngoái, phóng viên Luz Marina Paz đã bị các tay súng bắn chết cùng một nhân viên kỹ thuật đi với cô.

Cô bị tấn công ở ngoài thủ đô và trở thành phóng viên thứ 17 bị giết ở quốc gia Trung Mỹ kể từ sau cuộc đảo chính hồi năm 2009.

Cô đang làm việc cho Radio Globo, vốn có mối quan hệ với Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya, trước khi tới làm ở đài truyền hình Cadena Hondurena de Noticias.

Năm 2010, có 11 phóng viên bị giết ở Honduras, vốn là một trong những khu vực bạo lực nhất tại Trung Mỹ và an ninh công cộng đã sụt giảm nghiêm trọng sau đảo chính.

Honduras đã trở thành điểm trung chuyển cocaine từ Nam Mỹ tới Mỹ. Các băng tội phạm ma túy còn được vũ trang tốt hơn cảnh sát và chúng có nhiều tiền để hối lộ cảnh sát cùng các chính trị gia./.

Gia Bảo (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục