Huấn luyện viên Scolari đang đánh lạc hướng dư luận Brazil

Trong khi các nhà chuyên môn chỉ trích lối chơi thiếu gắn kết của Brazil thì huấn luyện viên Scolari lại không nói gì về bóng đá mà toàn đề cập đến những chuyện ngoài chuyên môn.
Huấn luyện viên Scolari đang đánh lạc hướng dư luận Brazil ảnh 1Tâm trạng lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của Scolari

Người hâm mộ Brazil đang trải qua tâm trạng lo âu trước trận tứ kết World Cup 2014 với Colombia vào rạng sáng mai. Chiến thắng cực nhọc trước Chile ở vòng 1/8 đã cho thấy Selecao đang ở thế bấp bênh, mà người tạo bấp bênh có thể lại chính là huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari.

Trong khi người lao động tạm thời không tiến hành các cuộc biểu tình, Scolari lại công kích FIFA, các đối thủ, thậm chí các cầu thủ của mình, nhưng tránh tranh luận về chuyên môn bóng đá.

Là một chiến lược gia chạy theo chủ nghĩa dân túy, Scolari đã đưa ra một cuộc tấn công mang tính mị dân đầy nguy hiểm. Đây không phải lần đầu, nhưng lần này nó đã vượt qua vạch đỏ và có thể tác động trở lại đối với đội tuyển chủ nhà và một đất nước đang làm tất cả để có một World Cup thuần chất bóng đá và thành công.

Khác với Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup), khi mà người dân đổ xuống đường để đòi hỏi sự cải thiện xã hội, tại World Cup lần này các đường phố và sân cỏ của đất nước xứ Samba rộn ràng niềm vui bóng đá. Người dân háo hức theo dõi các trận đấu, bình luận sôi nổi về hệ thống chiến thuật, các trận đấu và các cầu thủ, tựu chung là về chuyên môn. 

Ấy vậy mà huấn luyện viên Brazil Scolari, lại đưa ra những lời bình luận hết sức thiếu trách nhiệm như cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Thế giới cố tình ngăn cản nước chủ nhà giành chức vô địch lần này.  

Thông điệp nguy hiểm như thùng thuốc nổ 

Một thông điệp nguy hiểm như thế này, trong trường hợp Brazil thất bại, sẽ đem lại một sự bất ổn lớn, trong một đất nước mà người dân đã có sẵn sự chỉ trích đối với những chi phí khổng lồ dành cho World Cup. 

Sự đổ lỗi cho FIFA để chuẩn bị cho một thất bại có thể xảy ra của nước chủ nhà là một khối thuốc nổ thực sự. Có thể Scolari không nhận thức điều này, nhưng điều làm người ta chú ý khi nói về những khó khăn của Brazil trong các trận đấu gần đây, nhà cầm quân này chẳng nói gì đến các yếu tố về bóng đá. 

“Tôi không biết mình có thể giữ được cách hành xử có giáo dục được bao lâu nữa. Các trọng tài làm tôi lo lắng. Họ nghi ngại Brazil”, huấn luyện viên nổi tiếng hay sửng cồ nói thẳng tưng với các giới truyền thông sau trận gặp Chile, sau khi người phụ trách báo chí của tuyển Brazil còn va chạm với Pinilla, cầu thủ suýt nữa loại đội chủ nhà khỏi cuộc chơi với cú sút chạm xà ngang ở những phút cuối cùng của hai hiệp đấu thêm giờ. 

Không những thế, trong những ngày này, Scolari còn triệu tập một nhóm các nhà báo Brazil để tung ra các màn pháo hoa: “FIFA muốn làm thất bại dự án vô địch World Cup lần thứ sáu của nước chủ nhà”. 

Thậm chí họ còn phê phán tổ chức bóng đá cao nhất thế giới không phạt Van Gaal khi nhà cầm quân này cho rằng có vẻ nước chủ nhà đang được ưu đãi hay việc Robben thừa nhận đã “ngã đẹp” nhưng không phải nhận án phạt. 

Trong một nỗ lực “xiết chặt hàng ngũ”, huấn luyện viên Scolari cũng chỉ trích báo chí Brazil đã không tham chiến quyết liệt để phản đối việc trọng tài Howard Webb không công nhận bàn thắng của Hulk trong trận gặp Chile. Tuy nhiên, Scolari lại làm ngơ trước quả phạt đền mà Brazil được hưởng từ cú ngã đẹp của Fred trong trận mở màn World Cup trước Croatia.  

Trốn trách trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho các cầu thủ?

Trận đấu nghẹt thở với Chile và nỗi sơ hãi của một số cầu thủ chủ nhà, như đội trưởng Thiago Silva không dám đảm nhận trách nhiệm đá trên chấm phạt luân lưu 11 mét và sau đó còn biến mất tại cuộc họp báo, thực sự đã làm Scolari cũng hoảng sợ. Hơn ai hết, ông hiểu một thất bại ở sân nhà có tác động ghê gớm như thế nào. 

Đó không chỉ giống như một Maracanazo (trận thua của Brazil tại sân Maracana trước Uruguay năm 1950) mà còn làm người ta nhớ lại  thất bại của ông tại Euro 2008, khi Bồ Đào Nha của những Figo, Cristiano và đồng đội (do Scolari huấn luyện) gục ngã trước Hy Lạp trong trận chung kết ở Lisbon.  

Trước nguy cơ lặp lại những thất bại trên sau cú chết hụt trước Chile, Scolari muốn tạo ra một vỏ bọc bảo vệ mình bằng cách cho rằng một số cầu thủ của Brazil bị áp lực đè nặng, thậm chí ông còn tuyên bố cảm thấy hối hận vì đã gọi số này lên tuyển. Không chỉ làm mất lòng các học trò, những người càm thấy khó chịu vì bị ông thầy vạch ra các điểm yếu của mình, nhà cầm quân này còn gây chia rẽ trong giới báo chí khi có thái độ bên trọng, bên khinh. 

Cách ứng xử của huấn luyện viên Scolari không qua mắt được những người như Tostao, một huyền thoại của nền bóng đá xứ Samba. Tostao đã thẳng thắn vạch ra những yếu điểm của đội tuyển hiện nay, thuần túy trên mặt chuyên môn. Hay Carlos Alberto, đội trưởng không thể nào quên của tuyển Brazil năm 1970 tại Mexcio, cũng phải lên tiếng: các cầu thủ bây giờ không chỉ khóc khi hát quốc ca, mà khóc cả khi bị xô ngã, khi sút penalty.

Còn Scolari thì không nói gì về bóng đá cả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục