Xuân cho trẻ thiệt thòi

Huế: Xuân yêu thương cho những trẻ em thiệt thòi

Các em nhỏ ở các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi thành phố Huế được đón một mùa Xuân đầy tình yêu thương với sự quan tâm của cộng đồng.
Năm nay, các em nhỏ tại các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Huế được đón một mùa Xuân ấm áp, tràn ngập tình yêu thương nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cả cộng đồng.

Trong những ngày này, không khí đón Xuân càng tưng bừng rộn ràng ở tất cả các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi trong thành phố.

Chúng tôi đến Trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố 37 Nguyễn Trãi, thành phố Huế, đúng lúc các em vừa được các cô đưa đi sắm Tết về. Cả nhóm tíu tít trò chuyện, khoe các đồ mới mua, có bạn đã xúng xính ướm thử quần áo mới. Những ánh mắt rạng ngời sáng bừng niềm vui, tiếng cười nói vui vẻ náo nhiệt cả Trung tâm.

Trong số các em nhỏ có em Nguyễn Văn Trường, mồ côi cha vừa mới tới Trung tâm. Trước đây, em sống với bà ngoại, vì hoàn cảnh khó khăn, bà ngoại phải gửi Trường vào Trung tâm. Mân mê chiếc áo mới, em hớn hở khoe với chúng tôi: "Tết này em được mua áo quần và một đôi giày mới. Hôm qua, chúng em còn được các anh chị sinh viên cho quà. Em vui lắm."

Cùng chung tâm trạng, Mỹ Lộc là cô bé nhỏ nhất trong số 41 thành viên của trung tâm, xòe bàn tay nhỏ nhắn đếm: “Một, hai... sắp Tết rồi. Em thích Tết lắm. Tết vui, vì chúng em được đi hội chợ Xuân, ăn nhiều món ngon và được lì xì nữa. Rồi cả nhà cùng nhau dạo phố, xem bắn pháo hoa, vui ơi là vui.”

Tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân, 67 em nhỏ cũng đang háo hức chờ Tết đến. Các em phân công nhau mỗi người mỗi việc tất bật chuẩn bị đón Năm mới. Nhóm này chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho ngày giao lưu với các tổ chức, đơn vị hảo tâm đến thăm và tặng quà; nhóm kia hối hả quét lá, dọn dẹp sân vườn, trang hoàng nhà cửa, giúp các mẹ làm mứt, bánh, dưa món.

Em Trần Ngọc Ly chia sẻ: "Tết đến, có bạn được về quê, em cũng thấy chạnh lòng nhưng ở đây chúng em được các mẹ quan tâm, yêu thương, em thấy rất hạnh phúc. Nhất là đêm Giao thừa, các mẹ hướng dẫn chúng em chuẩn bị hoa quả, mứt, bánh chưng, để trang trí mâm cổ ngày Tết, cúng giao thừa và nhận bao lì xì từ Ban Giám đốc trung tâm."

Tết đã về đến cửa, các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đều cố gắng hết sức để các em cảm nhận được không khí đầm ấm của đại gia đình hạnh phúc đón Tết cổ truyền dân tộc.

Bà Trần Thị Sen, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ em 37 Nguyễn Trãi cho biết: “Các em đều là những trẻ thiệt thòi, kém may mắn nên trong những ngày Tết, chúng tôi muốn tạo cho các em không khí đón Tết như ở chính gia đình mình, giúp các em bớt mặc cảm và vui vẻ, hòa đồng hơn.”

Trước Tết, đã có nhiều tổ chức hảo tâm đến thăm, tặng quà và tổ chức vui Xuân cho các em.

Ở các trung tâm, các mẹ đã chuẩn bị mua sắm quần áo, giày dép mới cho các em, hướng dẫn làm mứt, làm bánh để tạo cho các em không khí đón Tết ấm cúng. Trong ngày Tết, Ban Giám đốc Trung tâm cố gắng tăng khẩu phần ăn cho các em.

Năm nay, các trung tâm đều tổ chức tất niên và ăn Tết sớm, để ngày Tết các em có thể về đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè và người thân. Trung tâm còn hỗ trợ tàu xe cho các em.

Cũng có nhiều em lại tình nguyện ở lại Trung tâm đón Tết cùng các mẹ, các bạn. Đón Tết cổ truyền tại Trung tâm, các em được cùng gói bánh chưng và háo hức chờ được nếm những chiếc bánh đầu tiên do mình gói, tiếng trò chuyện ríu rít lẫn trong tiếng củi cháy lép bép.

Bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân cho biết: "Ở đây mỗi em mỗi số phận khác nhau nên chúng tôi đều xác định phải làm thật tốt để giúp các em vơi đi những bất hạnh trong cuộc sống. Trong những ngày Xuân, chúng tôi muốn chăm sóc, bù đắp cho các em nhiều hơn, xem niềm vui của các em cũng chính là niềm vui của mình. Vì thế, năm nào các mẹ ở đây đều hy sinh hạnh phúc riêng, cùng các em đón giao thừa và đi chơi Xuân."

Mùa Xuân này, với tình yêu thương của các mẹ trong trung tâm, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các em nhỏ không may mắn đã được đón một cái Tết vui tươi, đầy ý nghĩa./.

Tường Vi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục